Nghệ sĩ, bạn bè quyên góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ diễn viên Thương Tín

585

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trước hoàn cảnh và tình hình sức khỏe của Thương Tín, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSND Kim Cương cùng các nghệ sĩ khác chung tay hỗ trợ nam diễn viên. Số tiền các nghệ sĩ kêu gọi quyên góp lên đến hàng trăm triệu đồng.

Mới đây, NSƯT Trịnh Kim Chi đã tiếp tục công bố số tiền kêu gọi quyên góp ủng hộ nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ đợt 2. Cụ thể, chị cho biết: “Tổng số tiền ủng hộ nghệ sĩ Thương Tín đợt 2 là 149,6 triệu đồng”.

Trước đó, số tiền các nghệ sĩ và khán giả gửi ủng hộ diễn viên Thương Tín được NSƯT Trinh Kim Chi quyên góp đợt 1 là hơn 76,5 triệu đồng. Trong ngày 27/2, cô đã tới bệnh viện để trao tiền hỗ trợ cho vợ diễn viên Thương Tín.

Trịnh Kim Chi chia sẻ thêm: “Tôi đến thăm, anh nhận ra ngay mặc dù mình có đeo khẩu trang. Anh có thể ngồi dậy nói chuyện tuy giọng nói yếu và bị ngọng. Bác sĩ cũng báo tình hình của anh khả quan và hi vọng anh sẽ hồi phục…”.


Trịnh Kim Chi đến thăm diễn viên Thương Tín.

Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy cho biết chiều 26/2, khi chị vào viện thăm, nghệ sĩ đã tỉnh táo hơn, qua cơn nguy kịch. Dù vậy, tay chân ông vẫn còn khá chậm chạp, sức khỏe yếu vì mắc thêm chứng viêm phổi. Ông được bác sĩ kê các loại thuốc để làm tan cục máu đông gây nhồi máu não, kháng sinh trị viêm phổi, thuốc bổ, tổng tiền viện phí trong hai ngày gần 10 triệu đồng… Hạnh Thúy giúp đàn anh đóng tạm ứng.

Chị nói: “Anh hay đòi về vì sợ nằm viện tốn tiền. Sắp tới, anh còn phải siêu âm mạch máu, chụp CT… Với gia đình anh, mỗi ngày tốn vài ba triệu đồng là một gánh nặng không nhỏ”. Hạnh Thúy kêu gọi một số đồng nghiệp chung tay giúp diễn viên vượt qua bạo bệnh.

Trước đó, biết tài tử đột ngột nhập viện, diễn viên Lý Hùng – Lý Hương gửi 20 triệu đồng động viên ông.

Nhiều năm về trước, Thương Tín từng có thời gian cộng tác nhiều năm cho đoàn kịch Kim Cương, đóng cặp với “kỳ nữ” trong hàng chục vở diễn. Khi biết được hoàn cảnh của nam đồng nghiệp, nghệ sĩ Kim Cương đã vào viện thăm sức khỏe, bà nói sẽ bàn với một số mạnh thường quân giúp đỡ Thương Tín. Chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, NSND Kim Cương cho biết đã quyên được hơn 100 triệu đồng và mong muốn không chỉ hỗ trợ chi phí chữa bệnh mà còn giúp phần nào cuộc sống của diễn viên Thương Tín sau khi ra viện.


NSND Kim Cương và Thương Tín từng có nhiều năm đứng chung sân khấu.

Cùng với đó, nhà báo Phùng Hiệu – người bạn thân thiết của diễn viên Thương Tín – đã quyên góp được hơn 20 triệu đồng. Vào ngày 26/2, anh vào viện thăm và trao tận tay tiền hỗ trợ cho diễn viên Thương Tín.


Nhà báo Phùng Hiệu đứng ra quyên góp để giúp đỡ tài tử “Ván bài lật ngửa”.

Tính đến nay, tổng cộng số tiền hỗ trợ cho diễn viên Thương Tín hơn 350 triệu đồng. Đó là chưa kể đến số tiền hỗ trợ từ phía khán giả, một số nghệ sĩ khác thông qua số tài khoản của vợ diễn viên Thương Tín (được MC Phạm Anh giúp đỡ mở tài khoản, kêu gọi quyên góp ban đầu).

MC Phạm Anh mới đây chia sẻ trên trang cá nhân rằng sức khỏe của diễn viên Thương Tín đã tạm ổn. “Chú Tín nói riêng và cả hai vợ chồng nói chung liên tục nói lời cám ơn tới các khán giả đã quyên góp vào tài khoản của vợ chú. Đến thời điểm này, mọi thứ vẫn khá ổn từ tình trạng sức khoẻ, chi phí điều trị… Hy vọng những gì mình và các anh chị lớn làm sẽ đúng và tốt về sau. Tất cả mọi câu chữ trong clip mình đều xin phép và hội ý lại với gia đình chú Tín – chị Kim Chi cũng như các mạnh thường quân để đi đến ý kiến thống nhất (vì mình hoàn toàn không tự động hay lạm quyền quyết định)…!” – MC Phạm Anh cho biết.

Anh cũng chia sẻ thêm về việc bàn bạc mua bảo hiểm cho con gái của diễn viên Thương Tín để bé có được sự bảo vệ và một khoản tiền tiết kiệm vào năm 18 tuổi. Việc chọn mua bảo hiểm ngoài sự đóng góp của mạnh thường quân thì anh sẽ hội ý cùng NSƯT Hạnh Thúy – NSƯT Trịnh Kim Chi để quyết định chung trước khi tiến hành thủ tục.

Nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ vào ngày 25/2. Ông đã được người ở cùng chỗ trọ đưa đi cấp cứu. Thương Tín hiện được vợ – chị Bùi Kim Chi và người thân chăm sóc. Vài năm qua, vợ chồng nghệ sĩ sống xa nhau, vài tháng mới gặp một lần. Ông thường ở trọ tại quận 12, chị nuôi con gái ở Phan Rang.

Nhiều lúc, ông muốn đón vợ con lên Sài Gòn nhưng sợ phòng trọ bí bách, chật chội, khiến con phải chịu khổ. Năm ngoái, ông không có phim nào đóng, trong khi phải chi trả tiền ăn uống, thuốc men, chỗ ở và tiết kiệm gửi về cho vợ con. Nhiều lúc túng thiếu, ông mượn tiền bạn bè.

Trong một bài phỏng vấn năm 2019, ông cho biết thu nhập từ nghề diễn không đều vì ít đóng, nghệ sĩ phải tham gia một số dự án phim ngắn trên Youtube để kiếm sống. Biết hoàn cảnh ông khó khăn, một số người quen ngỏ ý giúp đỡ nhưng ông từ chối.

“Lúc tôi giàu có, sung sướng cũng chỉ một mình tôi hưởng thì tại sao lúc cuộc sống không được như ý lại phải nhờ đến sự giúp đỡ từ mọi người? Tôi nghĩ khán giả vẫn coi phim mình đóng, yêu thương và quý trọng mình đã là một điều hạnh phúc lớn lao đối với một nghệ sĩ”, ông nói.

Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956. Ông là cái tên nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam vào thập niên 1980 – 1990. Tên tuổi của nam tài tử gắn liền với các bộ phim như Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, Săn bắt cướp…

Có thể nói, Thương Tín là diễn viên tham gia vào nhiều phim điện ảnh nhất Việt Nam với hơn 200 phim (tính đến 2015). Ông sở hữu một sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng khiến bất cứ đàn em nào cũng phải mơ ước.

Trong thời đỉnh cao, dù Thương Tín đang kẹt đóng phim nhưng các đạo diễn vẫn chờ ông cho bằng được. Thậm chí, có những nhà sản xuất dù không ưa Thương Tín nhưng vẫn phải mời bởi sự nổi tiếng của ông. Có những thời điểm, trong một năm ông đóng đến 12 vai chính.

Nhờ đó nên ông cũng có một cuộc sống khá giàu có. Ông nói: “Quần áo tôi mặc, giày dép tôi mang nhiều vô kể, xe thì 4 cái xe máy, 2 cái xe hơi, sáng mặc đồ nào phải suy nghĩ thêm đi với xe nào cho hợp nữa. Ra ngoài, tôi không bao giờ bận tâm mình mang bao nhiêu tiền bởi ví tôi luôn dày cộm…”.

Tuy nhiên, ông nhanh chóng đánh mất tài sản. Có khoảng thời gian, Thương Tín phải đưa con về quê sinh sống bằng nghề làm hạt điều. Tuy nhiên, sức khỏe yếu, thường xuyên đau nhức cơ thể và huyết áp cao khiến ông không chịu nổi, phải về lại Sài Gòn.

Trong năm vừa qua, Thương Tín không có việc làm vì các đoàn phim đều dời lịch tới khi hết dịch. Có những ngày, ông phải nhịn đói, trong tay không có nổi 100 ngàn đồng.

Trong khi đó, vợ Thương Tín vì phải lo cho con học hành nên phải đem con về quê, nên ông phải sống một thân một mình tại Sài Gòn, ở nhờ nhà mẹ vợ.

M.A