Tác giả Nguyễn Tiến Lập
Đêm cốm
Ai cốm đây
Ai cốm không
Tiếng em rao tựa hạt hong đêm dầy
Ai cốm không. Ai cốm đây
Sương nghiêng mái phố dăng đầy lối đi
Nếp thơm non tuổi dậy thì
Ướp thành hương cốm thầm thì bên tai
Cho ai gửi một nhánh đời
Để hương cốm dậy suốt lời em rao
Đêm buông một trận mưa rào
Búp sen ướp kín hương ngào ngạt thơm
Suốt đêm lạc giữa làng Vòng
Cứ ngây ngất mải mà không muốn về
Cảm thức thời gian
trời bất chợt đổ mưa
quán cóc ven đường tạm náu
nhóm trẻ chụm đầu bên trang sách
“Hoa ngày thường chim báo bão”
bâng kuâng cảm thức thời gian
có những tâm hồn hóa đá ngàn năm
có những trang thơ bị lãng quên bên những vần thơ mới
có những nỗi buồn trốn sau những showbiz, caswoalk, lễ hội
có những cũ xưa đâu đó lãng quên
sợi rơm vàng hóa cũ sau mục nát phân thân
tấm dù hoa hóa cũ sau một thời che gió, che mưa
lẫn lá rừng che mắt giặc
tri thức cũ
mới trong thời trận mạc
phố phường bừng lên từ những xóm vắng, làng quê
có những điều ngỡ cũ, rất xa
có những phận đời chẳng có khái niệm nào về hiện đại
có những suy tư, cảm xúc, tình yêu bằng trái tim
rất mới
mai ngày có quá cũ lãng quên
chiều miên man cảm thức thời gian
kí ức cũ mòn hóa thạch
có những cuộc đời, những tâm hồn hóa thân vào trang sách
có những chiều lặng
cảm thức thời gian
N.T.L