(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà văn Việt Thắng tên thật là Vũ Đức Thắng sinh năm 1945 tại Hưng Yên, hiện đang sống và làm việc tại TPHCM, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM. Anh đã xuất bản 4 tập thơ, 2 tập truyện ngắn và một số tuyển tập in chung khác. Từ năm 2000 đến nay, anh đã có nhiều thơ và truyện ngắn đăng trên các báo Trung ương và địa phương.
Nhà văn Việt Thắng
Tiếng rao đêm
Phố mòn vọng vẹt tiếng rao
Đường sương gánh gió nhòa vào màn đêm
Ủng ơ vàng vọt ngọn đèn
Lá bàng đỏ lửa sưởi miền gió đông
Lẻn loi hẻm cụt ngõ vòng
Tiếng rao lành lạnh giữa lòng quặn queo
Giấc mơ còn lấm chân bèo
Gió hun hút giữa phận nghèo nổi trôi
Đói no cơm áo xứ người
Vẫn lành lặn tiếng rao mời nhà quê.
Vần thơ trên những luống cày
Lang thang trên những luống cày
Khẳng khơ trắng xóa hốc ngày nắng khô
Ngóng mưa đất mỏi mong chờ
Rát ran tiếng dế nghẹn đò bến sông
Mười năm về phố xa đồng
Đã bao mùa lúa trổ đòng thơm cay
Thời gian lật úp đường cày
Giấu đi nỗi nhớ vơi đầy tình quê.