Phan Cát Cẩn ngực căng gió mặn

637

29.5.2018-16:20

BÌNH MINH CÁT HẢI

 

Hải Phòng

mùa phượng chói chang

bước chân em mềm nắng hạ.

Những công ten nơ rời cảng Đình Vũ

ì ạch giữa dòng đời xuôi ngược về đâu?

 

Cầu Lạch Huyện vươn biển

tanh mùi tôm tép

khét mùi nhựa đường

dẫn qua miền biển cạn

dự án ngổn ngang sắt thép.

Đám sú vẹt, bùn non nham nhở

vạt tôm mắt lưới bình minh

nồng mặn nước mắm bữa cơm lam lũ.

 

Ta cát bụi về Cát Hải, Cát Bà

bến phà ách tắc, nước lợ pha dòng

lóa mắt quảng cáo nhà máy mọc lên

du khách áo quần căng tròn thơm vú lụa.

 

Biển hoang mê nồng mặn mùa em tất tả

nhọc nhằn áo cơm

làng chài con thuyền gầy nằm tắm nắng.

Ai hong tấm lưới rách bình minh…

 

 

ĐÊM CÁT BÀ

 

Đêm

hầm hập đá thở

cá nào đớp sóng

ánh điên ì oạp bờ đá hoang

phè phỡn người đi hóng gió…

 

Chập chờn sóng

chập chờn thơ

thơm da, ngấm mặn.

 

Cuồn cuộn giấc mơ

bờ vịnh Hạ Lan

mỹ nữ mỏng manh da lụa

cầu cảng lộng gió phong ba …

 

 

ĐẢO KHỈ

 

Hạt cát vàng

gieo vào lòng biển xanh

sáng hạ gió

chải tóc em mượt bình minh

ngực căng gió mặn

ai khỏa sóng, gây men

vòm cong cổ tích phập phồng?

Ánh mắt buông chùng cài khuy áo mỏng.

 

Đảo những ” người” tiền sử

hình hài khỉ mặt trắng

lãng quên đuôi dài chưa hóa hết

phất phơ ngày, tháng rong chơi.

 

Biển lõa thể

cát vàng lõa thể

khỏa cô đơn….

Nhà thơ Phan Cát Cẩn

 

 

SÚNG THẦN CÔNG

 

1910.

Ca nông Pháp đặt đỉnh núi Cát Bà

138mm Thần công đối hải

kính tiềm vọng nhìn được bao xa ?

 

Hầm đạn sét rỉ

lịch sử ăn mòn lỗ chỗ

hải đăng tàu nào lạc hướng?

Bảo tàng chiến tranh

họng súng đen ngòm quá khứ…

 

Du khách không một ai chiến binh

thiếu nữ, học sinh, nông dân, công chức

ngu ngơ chưa thấy bom rơi, đạn nổ bao giờ?

 

Súng Thần công vô can!

 

Cát Bà 20,21.5.2018

PHAN CÁT CẨN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Hà Thiên Sơn uống rượu với mình

>> Phạm Công Trứ tâm sự hè

>> Nguyễn Như Bá lỡ chuyến bay bóng em vời vợi

>> Phạm Thị Ngọc Liên sen một mình thơm

>> Trần Thuật Ngữ bơ vơ mộng bủa bên trời

>> Nguyễn Hữu Trung mở cửa tháng 5

>> Mai Nam Thắng một ngã tư mà quá đỗi trần ai

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…