Phố xa – Chùm thơ của Văn Luân

756

Muối rừng

Những hạt muối kết tinh
Trả hồng ân cho đất
Nghĩa nhân sẵn mạch ngầm
Lòng son suối nguồn vạn cổ
Nơi sẻ chia nương bắp, rẫy lúa
Ché rượu cần và cánh rừng nắng gió
Hạt muối mặn mà Tây Nguyên!

Cánh cò tìm muối trên đồi Đắk Nông
Thảm lá phù sa dậy đất
Mùa bung mầm
Nắng mưa nuôi thì sinh nở
Rừng ban phát ấm no
Mẹ cõng mặt trời về nhà rông đêm mừng lúa mới

Hạt muối nở trên hoa cà phê
Em ướp hương vào mộng
Vòng kiềng cổ, vải thổ cẩm, cơm nếp…
Ngày mai cưới chồng
Cả làng uống rượu hát múa cồng chiêng

Hạt muối nuôi tình dân tộc anh em
Kinh, Mnông, Mường, Ê-đê con cùng một mẹ
Hạt muối tiếp sức Đăm Săn cầu hôn nữ thần mặt trời
Phóng khoáng sử thi viết bằng khát vọng mồ hôi

Hạt muối nuôi cây công nghiệp dài ngày
Đất Ba zan ôm hạt ngũ cốc quay lưng trổ cờ
Hạt muối theo chân người tiền sử
Trên công viên địa chất trải dài Gia Nghĩa đến Krông Nô
Muối rừng thắp sáng lửa Đắk Nông!

Ngư dân

Lưới giăng dầu đèn chắc câu hò dô
Gian nan cột hờ bánh lái
Mênh mông mênh mông hồ hải
Tròng trành cá tôm

Vồ vập sắc lạnh khô hanh
Nắm đấm gió tức ngực ngư phủ
Cơn bão xa quay quắt lòng thiếu phụ
Chiều chiều hóa ngọn cù lao

Ngựa tung bờm vó đạp hải lưu
Biển cuồng lên như con rồng đột qụy
Sắc xanh sâu huyền bí
Hồn treo cột buồm

Muối áo giòn vai nhớ lúa ngậm đường
Những người đàn ông chân bùn chân sóng
Chiều khói loang cồn cào vị mặn
Đêm lắc lư chiêm bao xóm làng

Mắt tàu lụy khơi xa
Rạo rực luồng cá bạc
Ngước chòm sao ước lượng xa bờ
Rậm rịch sấm rền mây dựng đầu đông
Chân trần rời bãi ngư dân

Phố xa

Lóc cóc guốc mộc
Áo tím về đâu
Lóc cóc phở gõ
Khản đặc tiếng rao
Phố tắm trăng hàng cây đùa gió
Tiếng ghi ta loang vào cửa sổ
Thấm vào bức tường rêu phủ
Đêm cũ – Phố xa… Phố xa…

Ta lang thang tìm một vỉa hè
Linh hồn phố vật vờ nơi quán cóc
Âm thanh phố mỗi ngày lạc mất
Em – cô bé phía bên kia sườn dốc
Gõ tiếng guốc ngọt ly cà phê đen đơn độc
Mơ hồ cánh vạc bay đi

Chơi vơi cột đèn
Phố chông chênh cây mùa nghiêng đổ
Phố tạp âm bạt màu lãng tử
Lóc cóc, guốc mộc, bập bùng tiếng Ghi-ta…
Phố của thời thắp nến hát tình ca.

V.L