(Vanchuongphuongnam.vn) – Phương Viên tên thật là Phạm Thị Thu Hường, hiện đang sống và làm việc tại TPHCM. Chị đến với với thơ từ rất sớm nhưng đến năm ngoài 40 tuổi mới in tập thơ đầu tiên. Thơ chị mang hơi thở của tình yêu đôi lứa, sự réo gọi không ngừng của con tim, nhịp đập của tháng năm không đổi thay đi tuổi tác, mà ở đấy tuổi trẻ như đang tồn tại mãi mãi với thời gian… Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ chị.
BBT
![]() Phương Viên
Lời tự tình cao nguyên
Ơi ! người con trai của núi
Ơi ! người con trai của rừng
Dáng như con thú hoang mạnh mẽ đi ngang mây
Theo cánh ná bay về bên suối
Có nghe tiếng khèn em gọi
Lời tự tình thơ ngây dưới bóng cây
Ơ người con trai em nhớ
Ơ người con trai em thương
Buổi chợ phiên ngày trước
Trái còn(*) em bắt được
Giữ trái tim thật lòng
Có dám theo em không
Cả bầu trời hương xuân rất đặc
Có mùi thơm ngô ngái
Có mùa tam giác mạch trổ vàng vẽ màu xuân
Em đang chờ anh bâng khuâng
Hát cùng chim trói cột
Hỡi người trai phong sương !
28-09-2017
PS/ (*) trái còn trong trò chơi tung còn của đồng bào dân tộc phía Đông Bắc Việt Nam
Tại sao anh
Tại sao anh không gọi xuân cho em hồng đôi má
Tại sao anh không vớt nắng chiều để em hong tóc xoã
Để em hờn mùa thu lá trôi qua
Để em đi qua đời anh rất vội
Lối em về mây hoá nước tuôn rơi
Lối đi về chỉ còn em bóng đơn côi
Nước mắt nhạt nhoà ướt lạnh đôi môi
Tại sao anh hát lời ca nhức nhối
Cho lòng em chật chội nỗi yêu đương
Tại sao anh thật thà rồi gian dối câu nhớ thương
Để đêm về day dứt vấn vương
Buồn cho nhau mà giấu tình khoé mắt
Buồn lang thang chuyện tình ta đã mất
Vết thương này đã ghi khắc trong tim
Dấu yêu nào ta nhắc nhớ cho nhau
28-9-2018
![]() Bắt đền (**)
Bắt đền … cái giấc chiêm bao
Để ai len khẽ đi vào giấc mơ
Bắt đền … người thả câu thơ
Để vần nằm đợi trên bờ gieo neo
Bắt đền … cả ánh trăng treo
Để cho duyên số tôi nghèo lửng lơ
Bắt đền … người cứ lững lờ
Cá vàng bơi lại bất ngờ sang sông
Để lời thề cũng như không
Bắt đền
rơi chốn mênh mông
bắt đền
Hai nửa tìm nhau
Quế hương hay nụ đóa Quỳnh
Người tình xưa cũ vẫn tìm về nhau.
Câu thề rơi vỡ thương đau
Hoa rơi cánh mỏng lệ nhàu thời gian .
Tàn thêm một kiếp hồng nhan
Sao người nỡ bước đa đoan cuộc tình .
Vạn sầu cũng chữ băng trinh
Người đi dõi bóng theo hình cánh chim .
Lỡ rồi bao nỗi lặng im
Lỡ rồi tình đã đi tìm dở dang
Một ngày cách trở trái ngang
Một ngày cay đắng ngàn năm tuổi hồng .
Nửa vầng trăng sấp ngóng trông
Nửa bên gối mộng lệ ròng khóc than .
Tiếng tình yêu đã cất vang
Tràn trong bóng tối như ngàn sao bay ….
23-07-2014
Phương Viên
|
|