Tác giả Phùng Công Tố
Sáng ngời tên em
(Tưởng nhớ 10 cô gái TNXP Đồng Lộc nhân ngày thương binh liệt sĩ)
Tuổi hai mươi mượt mà xuân sắc
Xanh tuổi xuân, xanh cả ước mơ
Đẹp câu ví dặm vần thơ
Lắm chàng quân tử ngẩn ngơ mơ màng
Em từng nói Giang sơn Tổ quốc
Ơi anh yêu! Hãy vững lời thề
Đồng bằng hải đảo sơn khê
Lộc xanh chồi biếc ta về bên nhau
Mãi ghi lòng lời em hẹn ước
Tỏa mênh mang theo bước quân hành
Sáng bừng chân lý tuổi xanh
Ngời trong tâm trí anh hùng nữ nhi
Tên vàng em sáng trời Đồng Lộc
Lịch sử đi vào những giấc mơ
Tuổi xanh đẹp lắm em ơi
Ngàn năm Đồng Lộc sáng ngời tên em.
18-7-2020
Giao mùa
Hạ tan cánh phượng sầu tê tái
Qua vòng xoay quy luật luân hồi
Thu sang lòng thấy bồi hồi
Đến muôn vạn kiếp trong đời buồn vui
Giao mùa tiết lá vàng rơi xuống
Hòa lẫn trong chiều rả rích ngâu
Tình yêu đẹp thuở ban đầu
Non thề hẹn biển trọn câu ân tình
Nước mưa rơi hay dòng nước mắt
Mãi chia lìa Chúc Nữ Ngưu Lang
Bài thơ vương vấn lời thương
Ca vang tiếng hát vấn vương cõi lòng
Ân huệ vẫn muôn đời vay trả
Tình buồn vui vẫn đẹp sắc hoa
Hạ sang thu đến giao hòa
Tình non nước mãi bài ca ngọt ngào
10-7-2020
P.C.T