Tà áo tím vương – Thơ Nguyễn Duy Xuân

697

Ảnh minh họa – Tác giả Hachi8

 

Thương nhớ tháng Ba 

Tháng Ba còn lại một ngày

Ta ngồi bấm lịch, đong đầy nhớ thương

 

Tháng Ba nắng ửng má hường

Phất phơ tà áo tím vương hoa cà

Tháng Ba bướm dạo quanh nhà

Chim chuyền ríu rít khúc ca xuân tình

Tháng Ba hoa bưởi trĩu cành

Con ong hút mật lượn vành ngẩn ngơ…

 

Ta ngồi nhặt nhạnh vu vơ

Gom từng hạt nhớ đợi chờ… tháng Ba!

 

Áo tơi của mẹ bây giờ… còn đây

Dáng xưa vẫn nét hao gầy

Chằm từng lá cọ, ai may khéo là

 

Khoác mình chiếc áo quê ta

Ngỡ như mang cả mái nhà đi theo

Áo tơi xưa, phận đói nghèo

Nay thời công nghệ, vẫn theo cùng người

 

Đất cằn sỏi đá quê tôi

Nắng mưa gió bão, một đời sẻ chia

Ai như dáng mẹ đang về

Áo tơi đội nắng đường quê thuở nào.

 

Bến đò quê hương 

Dấu xưa bến cũ còn đây

Đâu con đò nhỏ tháng ngày sang ngang

Lặng nhìn… sông nước mênh mang

Bâng khuâng nghe tiếng người sang gọi đò.

N.D.X