Tân Vương Huy và chùm thơ Lời chưa kịp nói

Nhà thơ trẻ Tân Vương Huy

 

NHẶT LỜI MẸ PHÂN

(Tặng Chăm, Thuận, Huy, Tính)

 

Ngày mẹ đi theo ngoại về miền an yên

bầu trời đêm xuất hiện thêm vì sao sáng

những bộ đồ trong tủ ai máng tự bao giờ

cha âm thầm một góc xếp

cha xếp hoài niệm cũ

cha xếp nỗi đau từ nay biết cùng ai

căn nhà nhỏ giấc mơ hóa hư vô

 

Ra đi mẹ có dặn dò

chị em đùm bọc cọng ngò cũng chia nhau

nhưng mẹ ơi

không còn mẹ cơ đồ rạng rỡ làm chi nữa

mấy chị em con bơ vơ giữa cuộc trầm luân

mất mẹ rồi từng bước khờ ai phân giải

vì đời vương mãi đường trần

ngày về mẹ hóa mây ngần bay đi

 

Cò ơi tung cánh về trời

bây giờ con nhặt từng lời mẹ phân.

 

LỜI CHƯA KỊP NÓI

 

Đêm câm nín tiếng dế tiêu điều

người trút linh hồn phiêu diêu theo gió

con ngõ nhỏ quạnh hiu

lối vào nhà nhộn nhịp bằng tiếng nấc nghẹn ngào

 

Xóm giềng ngỡ ngàng

mơ màng đôi mắt 

ai dắt ai qua niềm thương bóng chiều khuất núi

nén nhang sầu mênh mang khói cúi mặt

biết gặt gì mang về xoa dịu nỗi đau này

từ đây chỉ gặp trong mơ đong đầy trăn trở

dẫu biết cuộc trần đến đi nhưng sao nỡ

con sông quê bỡ ngỡ mấy dòng trôi

 

Khum con nước đổ bồi hồi

từ nay chẻ giọt xa rồi người ơi.

Tân Vương Huy