Tân Vương Huy và Chùm thơ Qua dâu bể

Loading

Tác giả Tân Vương Huy

 

QUA DÂU BỂ

 

Mưa nằm nghỉ dưới rèm đêm

tôi và bạn

nhớ

quên

ngày chưa dâu bể cạn chén chào tia nắng lên

 

Mấy đợt cỏ luân hồi có còn khắc tên nhau

chiếc áo mới trên vai dày sao không ấm

dột lòng thẫm ngày lang thang

mang gì

vương gì

một lần thoáng đường ngoảnh lại

thương giọt mặn theo dòng trôi

mảng rêu phủ chiếc cầu khỉ ngày ta khôn lớn

bạn nghĩ gì trong đám mơn mởn giữa khúc nhôi

 

Mưa đêm nay khẽ bên bồi

thời gian nào có mồ côi

khát thèm

Mưa nằm nghỉ

dưới rèm đêm

qua ngày dâu bể

lặng êm đôi đường .

 

THU RƠI

 

Mươi năm sau gặp lại người

Mùa thu rụng cũng chơi vơi cõi lòng

Xưa ta gói một dạ hồng

Nay còn sót lại thả dòng trôi đi

 

Mươi năm sau giữ lại gì

Vương hồn thoáng chốc lâm li tâm tình

Vì duyên mỏng chớ phải mình

Ngọt ngào giờ chỉ biết nhìn trong mơ

Ta cười khẽ tạc câu thơ

Mong dang dở trổ trên bờ thành hoa

 

Mươi năm sau mỏi bôn ba

Nhâm nhi giấc mộng hiên nhà thu rơi.

 

CÒN NỢ

 

Bụi xé gió đỡ chân ta

nợ bóng dừa quê buổi nắng cháy

ngày mưa trên phố thẫm mái nhà xưa

vườn dâu mấy bận lá thành tơ

gót bạt còn nợ mùa tằm chín

 

Ta còn nợ mùi rơm trổ

ngày hột lúa chưa thành gạo

tròng đen trắng dạo quanh hồn nhiên

nghe tiếng múc đất giữa phố vọng miền ầu ơ

ta nợ tóc xanh chưa qua hết quãng ruộng dâu

 

Bụi chở ta hay đâu năm dài nghiêng ngả

theo mưa nắng vất vả những mùa sang

ta nợ phù sa miên man tình da diết

mãi miết

mùi cố thổ lãng quên

bụi tung đỡ gót lênh đênh

ngày về mới hiểu

dòng kênh

một lòng

Tân Vương Huy