Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 28)

1118

 

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

TRẦN THẾ VINH

Ủ đông liều giả dược

Ngày u uất. Ta thắp nén nhang trầm

Ngọn khói đinh hương thời giãn cách

Hãy đến người ta yêu đang canh hồi tim mạch

Thiếu oxy hơi thở hụt từng giờ…

 

Lãng mạn ái tình giờ đã cạn ý thơ

Hốt hoảng, cô liêu thất thần cảm xúc

Khẩu trang kín mặt khóa môi Côvid

Sợi dây cách ly chằng chịt cột xóm làng.

 

Sài Gòn sửng sờ mỗi bản tin buổi sáng

Hàng trăm xác thân đưa vào hỏa táng

Thân quyến ly hương không nẻo quay về

Gió loạn, mưa cuồng… quất ngọn ủ ê.

 

Phố lặng khuất mỗi bình minh hiu quạnh

Hàng me xanh rũ lá vô thường

Cửa hé, đường thưa… lòng người hoang tưởng

Nghe mỗi thức âm, vọng lại tiếng mình.

 

Gọi mây chiều hé giọt nắng lung linh

Ta kịp canh đêm ủ đông liều giả dược

Nối nghiệp tiền nhân từ ba trăm năm trước

Vươn phảng cùng ta chém toạt một đường

Sài Gòn ơi… hãy vọng thức đất phương Nam…

 

 Sài Gòn tháng Bảy

Rưng rức bạn bè ngóng phố – cà phê

Chiếc ghế thân quen, quán tri âm hằng bữa

Em ta ngậm ngùi trước đường hoa Nguyễn Huệ

Đâu ong bướm rập rờn cánh đậu, cánh bay

Đâu nữa ồn ào tiếng máy xe quen thuộc

Ngả tư buồn trơ cột đèn thức đợi

Xòe bàn tay nào để ai chạm ngón với ai

Nọc độc ẩn tàng từng gương mặt thân quen

Khẩu trang thành moden thời thượng…

 

Phố buồn cung bậc trầm luân

Biệt sầu sợi dây ly giãn

Tiếng chim gióng bạn lạc bầy

Hất hải bay xa tiếng còi đỏ hụ

Tháng Bảy chó tru

Oan khuất giọng u buồn…

Ôxy hụt hơi trong phòng điều trị

Phố chợ hoảng loạn hơi thở chính mình

Nghe tiếng ngân chuông vọng từ chánh điện

Thức tỉnh kiếp người ngắn quá một hồi chuông.

 

Bình sinh giọt cà phê phải đắng

Trong bão dịch phân ly giọt chậm lâu đầy

Cà phê Sài Gòn vẫn ngọt lịm giọt đó đây.

Thiếu một sắc hoa đâu thành đường Nguyễn Huệ

Biết Sài Gòn em giờ buồn thôi son phấn

Vẫn mặn mà hương sắc gái phương Nam…

 

Nhật ký mùa đại dịch

Tháng năm… 2021… chằng chịt vòng khóa cách ly

Bệnh viện dã chiến mới mọc lên…

“Chuyến xe yêu thương”, “Cửa hàng 0 đồng” nở rộ

Bác sĩ, y tá… bịt kín cả người chứ ai bịt lòng từ mẫu

Trong khu điều trị từng đêm trắng trờ…

 

Chiều 21/6, báo chí Việt Nam buồn thảm 

Có trên 5 ngàn người mắc Côvit – Delta biến thể

Cả nước thu dung hàng ngàn ca nhiễm

Bệnh viện dã chiến trăm người ra đi

Bác sĩ choàng tang trắng blouse thầm thì đưa tang…

Sài Gòn, Tây Nam bộ ra thông báo giới nghiêm

Chiến sĩ trấn biên khóc mừng trên vọng gác

Không về chia vui cùng con vừa đỗ đạt một khoa thi

Lại những cuộc gọi mừng “mẹ tròn con vuông” khe khẽ…

 

Ngày 27/7… qua 100 ngày vất vả trong giai đoạn thứ 4

Cả nước gánh nặng 110 ngàn ca lành dữ

Ca ngày không quản, lại ca đêm

Bác sĩ khóc òa vì thương cháu nhà bên lẻ mẹ

Cô gái tình nguyện viên lặng lẽ

Khóc ngày giỗ liệt sĩ không về thắp cho cha nén nhang

Người nhà có tin buồn không ai đến đưa tang…

 

Ngày 20/8…

Lóe sáng niềm vui…trên 130 ngàn bệnh nhân xuất viện(1)

Nhắc lại ta nhóm “ Bác sĩ 91” tình nguyện (2)

Hàng ngàn bác sĩ, sinh viên Bắc, Trung, Hà Nội xa xôi

Thức cùng nhịp tim Sài Gòn chờ mặt trời rạng mọc

Đã nhập về hàng chục triệu liều giả dược

Nước trời này có đánh cược với virut biến thể Delta…?

Khi ngày này đã có 300 ngàn ca trong cộng đồng

Và u uất buồn trên 7.500 người Việt tử vong…!

T.T.V

1. Số liệu từ Bản tin dịch Côvid của Bộ Y tế đưa ra.

2. Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Khoa hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy trị dứt bệnh cho phi công người Anh (tháng 6/2020)…

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 27)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com