Thương Tín: ‘Tôi bỏ phố về quê vì chán sống lay lắt’

516

Tài tử Thương Tín cho biết bỏ nghề shipper, về Phan Rang cùng vợ con vì chán sống bấp bênh ở thành phố.

Chiều 29/3, Thương Tín cho biết bất ngờ khi mạng xã hội rộ lên thông tin ông qua đời. Nghệ sĩ nói đang ngủ thì nhận hàng chục cú điện thoại gọi đến xác minh. Diễn viên cùng vợ con về quê nhà ở Phan Rang, Ninh Thuận từ dịp Tết, đến nay vẫn chưa trở lại TP HCM. Ông cho biết: “Tôi về quê vì ở thành phố sống lay lắt, không biết làm gì để có thu nhập. Hơn một năm qua, tôi chưa nhận được lời mời đóng phim nào”.


Thương Tín làm shipper mưu sinh cuối năm ngoái vì không có phim đóng.

Cuối năm ngoái, sau khi khỏi Covid-19, ông được một nhà hảo tâm đề nghị làm shipper cho quán ăn của người này. Làm được một tháng, ông xin nghỉ vì công việc không phù hợp thể trạng, chân còn chịu di chứng từ lần đột quỵ đầu năm ngoái. Diễn viên dọn đồ đạc khỏi nhà trọ cũ ở quận 12, còn nợ vài tháng tiền phòng nhưng được chủ trọ cho khất.

Hai tháng về quê, nghệ sĩ cho biết dù cuộc sống còn bấp bênh, ông thoải mái hơn cuộc sống mưu sinh ở thành phố. Thương Tín bỏ số điện thoại cũ, thay sim mới để tránh một số người quen cũ liên lạc. Thỉnh thoảng, ông bắt xe thăm bạn hữu, đồng nghiệp ở các tỉnh lân cận, ôn kỷ niệm một thời xông pha với phim ảnh thập niên 1980. Diễn viên nói: “An ủi là đến đâu, khán giả đều nhận ra tôi, tay bắt mặt mừng. Có người ban đầu ngờ ngợ vì không nghĩ tôi xuất hiện ở đây, sau đó vui vẻ trò chuyện, đề nghị chụp ảnh kỷ niệm”.

Thương Tín chuyển về quê cũng vì muốn Bùi Thanh Thảo – con gái ông – được sống trong không gian thoáng đãng hơn. Diễn viên cho biết lúc còn ở TP HCM, con gái tám tuổi nhiều lúc buồn vì chỉ ở trong phòng trọ 20 m2, không được đến trường vì lúc đó dịch còn phức tạp. Về quê, cô bé có bạn bè đồng trang lứa. Ông nói: “Bé lanh lợi lắm, việc học bị gián đoạn một thời gian mà nay đã theo kịp các bạn ở lớp, biết đọc, viết thành thạo. Bé rất có nghị lực, có lẽ cũng vì biết hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn bạn bè”.

Nghệ sĩ mong con gái theo nghiệp phim ảnh. Ông thường trêu con là “đạo diễn tương lai” vì bé hay yêu cầu bố diễn xuất. Mỗi lần ông về nhà trễ, con gái trách: “Hôm nay ba về trễ đó nha”, rồi “phạt” ông diễn một đoạn kịch do bé tự nghĩ, xong mới cho cha đi ngủ. Ông nói: “Con gái là niềm an ủi của tôi lúc tuổi già. Giờ, tôi không mong ước gì nhiều, chỉ cần có công việc đều đặn để nuôi con”. Ông dự tính xin làm ở đài truyền hình địa phương và mở một tiệm tạp hóa nhỏ, giao cho vợ quản lý. Diễn viên cũng cho biết nếu có lời mời diễn, ông sẽ thu xếp một mình trở lại TP HCM vì “vẫn còn mê đóng phim”.

Tranh thủ những ngày nhàn rỗi, Thương Tín phác thảo hồi ký thứ hai. Ông cho biết gần đây, một cây bút ở Hà Nội liên lạc với ông, bàn ý tưởng viết sách. Khác cuốn đầu – ra mắt năm 2015, chủ yếu khai thác đời tư tình ái, diễn viên muốn có thêm sách nói về gắn bó của ông với sân khấu, màn ảnh. Ông dự định kể câu chuyện hậu trường xoay quanh các vai làm nên tên tuổi, như Sáu Tâm (Biệt động Sài Gòn), thiếu tá Lưu Kỳ Vọng (Ván bài lật ngửa), tướng cướp Bạch Hải Đường (Săn bắt cướp – SBC)… Ông cũng muốn dành ra vài chương chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất suốt 40 năm theo nghề cho diễn viên trẻ. Sắp tới, diễn viên ra Hà Nội khoảng 10 ngày để bắt tay thực hiện ấn phẩm.

Thương Tín sinh năm 1956, từng học tại trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn. Ban đầu, ông từng đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi Đoàn Kim Cương. Tại Đoàn Kim Cương, Thương Tín đóng cặp với “kỳ nữ” Kim Cương và nổi tiếng qua nhiều vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia...

Về sau, ông tham gia điện ảnh và ghi dấu ấn trong Ván bài lật ngửa, SBC, Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng… Năm 2015, Thương Tín ra mắt hồi ký Một đời giông bão. Trong sách, ngoài thuật lại cuộc đời thăng trầm, ông còn kể lại trải nghiệm tình ái với nhiều người đẹp trong làng giải trí một thời.

Tháng 2/2021, nghệ sĩ nhập viện vì đột quỵ, được một số đồng nghiệp kêu gọi quyên góp. Lúc đó, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi – đàn em thân thiết – trích một phần tiền để thay Thương Tín mua gói bảo hiểm cho con ông. Cuối năm 2021, vợ chồng Thương Tín muốn Trịnh Kim Chi bàn giao số còn lại để gửi tiết kiệm ngân hàng, lấy tiền lãi đóng học phí cho con gái. Chị đồng ý trao lại tiền, yêu cầu ông viết giấy cam kết sử dụng số tiền đúng mục đích.

Theo Tam Kỳ/VNE