Trần Đức Tín – Nhốt hụt phận mình trong tiếng quốc

782

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trần Đức Tín sinh năm 1989 tại Khánh Hội – U Minh – Cà Mau, hiện đang sinh sống và làm việc ở thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Anh mê văn chương và có năng khiếu sáng tác thơ từ những năm còn học phổ thông. Tác phẩm của anh đã được chọn đăng trên nhiều báo, tạp chí văn nghệ từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, sự ra đời của tập thơ “Rồi mình cũng xa lạ nhau” do NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 2018 cũng là một nổ lực rất đáng ghi nhận. Anh chia sẻ: “Tôi đến với thơ như một duyên nợ, mối duyên này lắm lúc an ủi tôi trước những bão giông cuộc đời, vẽ lên mắt tôi màu biếc nhưng rất thật. Vì thế, tôi nâng niu thơ cũng như se mối lương duyên cho mình…”

Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ “Nhốt hụt phận mình trong tiếng quốc” của cây bút trẻ Trần Đức Tín !

 

Cây bút trẻ Trần Đức Tín

Mới hay

tôi vẽ màu hoang hoải trên lá
thấy bóng mình đi qua
những chuyến đò dùng dằng không cập bến
khói vàng hay khói trắng
chiều nghĩa trang
mới hay
có cái vuốt tóc đã qua mười năm
mới hay
có ánh mắt đã qua hai mươi năm
mới hay
thời gian là sợi tóc
lăn lóc trong lòng tay.

03/2019

Cạn

nhiều khi
tôi chỉ cần một người ôm tôi vào lòng
lặng nghe tôi khóc thét
năm tháng trôi đi lặng thầm như nước mắt
vệt lăn nào đau đáu vết chim bay ?
nhiều khi
tôi muốn ngồi một mình
để biết cô đơn
ly cafe cạn theo nốt nhạc cạn
mình cũng cạn mình trong thảng thốt ban mai…

Sài Gòn, 03/2019

Về bên mẹ ta thôi

xuân đã phai màu trên tóc mẹ
mấy mùa buồn vẫn âm ỉ trôi đi
gã du tử lê chân qua phố nhỏ
chòm huệ vàng ố vài phút thời gian
về thôi, về bên mẹ ta thôi
ta vay đời nhiều khoảng lặng
những nốt buồn hằn mộng đêm xa xôi
mẹ trả lại ta tuổi hồn nhiên như cỏ
bùn non dưới chân và mây trắng trên đầu
cái cò địu cả quãng đồng no gió
ta cõng tuổi đời về đắp mộ tâm tư
mẹ lại ru ta bài đồng dao xóm nhỏ
mà thênh thang nguồn cội nước non mình
mẹ đã lay ta lắc đều hồn cánh võng
ta lại man di lứ lắc nửa phận người
về thôi
về bên mẹ ta thôi
khói mồ côi vấn màu tang sau bếp lửa
ta lần lựa nhốt hụt phận mình trong tiếng quốc đêm khuya.

Sài Gòn, 03/2019