Trần Thế Tuyển và chùm thơ Mùa thu

Nhà thơ Trần Thế Tuyển

 

ĐẾN CÁT LÁI NHỚ ĐỒNG LỘC

 

Một chiều mưa

Tôi tìm về Cát Lái

Lúa vẫn xanh thì con gái

Bến đò xưa giăng giăng mưa.

Tôi tìm dấu chân xưa

Hương tóc em ngày ấy

Ngã ba bom cày, đạn xới

Đồng Lộc ơi, em đang ở đâu?

Cát Lái nay bổi hổi nhịp cầu

Ai sang sông, ai tần ngần đứng đợi

Như ngày xưa, ký ức tôi vời vợi

Một chiều mưa.

Can Lộc ơi,

Nơi tôi hành quân qua

Rét tháng Ba, tê buốt quá

Em ở đâu trong mắt lá

Trái tim hồng, cõi hư vô.

Tôi trở về Cát Lái chiều mưa

Nhớ Đồng Lộc xưa

Một chiều mưa như thế

Lúa vẫn xanh như một thời tuổi trẻ

Sóng như xưa, da diết ánh nhìn

Em ở đâu, xanh ngắt cánh đồng?

Cát Lái, mưa thu, ngày 12 tháng 10 năm 2026

BÁI TỔ

 

Đất nước mấy ngàn năm lịch sử

Sản sinh bao thế hệ anh hùng

Chưa một vị nào như thế

Đức Thánh Trần văn võ song toàn.

Người là kiến trúc sư trận đồ bát quái,

Bạch Đằng giang cọc gỗ liên hoàn;

Người viết Binh thư yếu lược,

Rèn quân, khoan sức dân.

Hịch tướng sĩ ngàn năm chói lọi,

Giữa ba quân, lấy ý chí làm đầu.

Giặc Nguyên Mông ba lần thất bại,

Vạn Kiếp xưa, Đông Bộ Đầu…

Chúng con tự hào có Người mãi mãi,

Gác thù nhà vì trăm họ, núi sông.

Ngày giỗ Người, cờ Đông A phấp phới,

Cúc nở vàng, thu đến giữa mênh mông.

Ngày 20 tháng 8 năm Bính Ngọ

 TỰ VẤN

 

Thất thập bôn ba khắp giang san

Gối mỏi, tay run chẳng dừng chân

Sau lưng, lá rụng đầy sân sớm

Trước mặt, bình minh vẫn quen thân.

Bỗng nhiên tự vấn: Đời sao nhỉ?

Sống thế được không, có phân vân?

Nhân vô thập toàn nơi dương thế

Có xứng hậu duệ các vua Trần?

Ngày 20 tháng 8 năm Bính Ngọ

ĐỒNG NAI

 

Sau chiến tranh, tôi trở về Đồng Nai

Núi Thị Vải xanh như dải lụa

Mây trắng bay, tiếng chuông chùa gõ nhịp

Sen Trắng ơi, đợi mãi Người về.

Im tiếng súng, chúng tôi chưa về quê

Chưa gặp lại “áo sĩ lâm” một thuở

Tôi gặp em, cô gái Biên Hòa cởi mở

Mắt lung linh như giọt sao trời.

Núi Thị Vải, nắng cháy da người

Chúng tôi rèn binh cho trận mới

Kẻ thù từ bên kia biên giới

Đâu Lò Gò, Sa Mát, Thiện Ngôn…

Từ Đồng Nai, chúng tôi hành quân

Lên Cà Tum, Cần Đăng, Xóm Giữa…

Bao đồng đội ra đi không về nữa

Cho Đồng Nai thành

thành phố huy hoàng.

Chúng tôi trở về, núi Thị Vải ngỡ ngàng

Búp Sen Xanh hóa thành Bông Huệ trắng

Bao người không trở về sau ngày chiến thắng

Mây trắng bay, phù sa đỏ Đồng Nai.

Thu năm 2026

ƠI NHỮNG NGỌN NẾN

 

Ơi những ngọn nến

Nói hộ lòng người

Nến từ đâu đến

Nến ơi, nến ơi.

Nến nói hộ tôi

Trái tim nồng cháy

Tặng riêng cho em

Quà sinh nhật đấy.

Em như mây trắng

Anh là trời xanh

Vượt bao cay đắng

Đón gió ngọt lành.

Em như mùa thu

Anh là vòm lá

Gió thì vi vu

Lá thì vàng quá.

Ơi những ngọn nến

Nói hộ lòng anh

Con thuyền cập bến

Mây trắng, trời xanh.

Tháng 9 năm 2026

Trần Thế Tuyển