Trần Thế Vinh – Bên hiên đồi cạn kiệt

631

Nhà thơ Trần Thế Vinh

Cầu trời lên nắng Phú Yên

Nắng dội rát núi
Đá hứng gió mưa trầy sướt hoen rỉ
Trăm năm còn dấu tích gì…

Nguồn cao quê em lá xuân dằng dặc
Biển xanh im ỉm rộng dài khôn cùng
Em đợi gì mưa thơm, nắng bỏng
Quen màu hạ trắng tinh khôi
Trước hiên đời cúi mình nép bão…

Ngày ấy gặp nhau
Giáp hạt đồng khô hoa héo
Lần nữa gặp em
Giáp mùa tháp Nhạn rung rinh
Ta về cặp kê dù lọng
Ta về cúi hôn cát bỏng
Một sợi nắng La Hai rạo rực chúng mình.

Gặp là say trọn
Em – váy hoa lung linh eo thon
Nhảy cùng điệu múa Ea Bia
Lửa vòng khép mất đường dìa Đồng Xuân
Khơi màn lửa đóm bập bùng
Núi vọng tìm nắng cồng chiêng
Biển vang rền mưa khua rung trống…

Một ngày. Sông Hinh giỡn sóng
Đâu hình đâu bóng. Nước mây
Cơn bão dữ thứ 12 lấp đầy
Ký ức sông em trước vòm núi dọi
Chắn gió chặn mưa cây cong thành dấu hỏi

Bầu trời thịnh nộ, đá rung
Phố khuya lùng nhùng, ngàn sao rung chuyển
Cầu trời lên nắng Phú Yên
Tan mưa ta lợp chuyến thuyền. Tình yêu!

 

Khi người lính nhớ rừng

 (Tặng anh chị nhà văn Trình Quang Phú)

Tháng tư… một chín bảy lăm
đồi Thơm giăng mắt màu ly biệt
Anh và em
quấn quýt bên hiên đồi cạn kiệt
nẻo nào lên dốc cũ dấu yêu? 

Ngày tháng tư… thế kỷ hai mốt
Người lính nhớ rừng
Anh và em tìm về đồi vắng
trên nền đất cằn khô chiến thắng
Gieo lại hạt giống mầm đoàn viên
Ước đồi Thơm
hoa cỏ xanh và duối dại sẽ hiền
đất mới lung linh vòm Sao Việt.
Trồng lại hạt nhớ
Tìm một cây mong
Chuối quê ta đòng đòng bông tím
tiếng chích chòe rộn lời hoài niệm
người giao liên xưa rộn lời yêu…
Ngó lên đồi Thơm
phố núi giăng sao đêm huyền dịu
vila Tigôn tím mắt Tuy Hòa
tím chín hương em và tím rịm lòng ta.

Mồng một tháng tư…
Đêm ký ức
Lá bàng mê mắt sáng lưng đồi
ngôi Sao Việt lay cùng sóng biếc
trước đảo Hòn Chùa sao nở trùng khơi…
4/2012

Một buổi sáng… Nghiệm

Lập lờ trong sương rây
Chen cánh đồng mặt trời rựng nở
Báo tin ngày lên sóng đỏ lăn tăn lòng sông
Đàn chim sau vườn ríu ran rộn thức
Chuyển mình theo nhịp lá chồi cây.

Chưa kịp hát bài ca buổi sáng
Ngọn Bấc trái mùa vung văng rung cành
Cơn mưa trái tiết hạt giăng mành rối rắm
Cánh chim ướt nhòe lòng mắt lá đơn côi
Lách mình trong nhánh chồi cổ thụ.

Đài VOV phát tin buổi sáng
Cảnh báo vấn nạn bảo mẫu đánh đập tuổi thơ lớp lá, lớp mầm
Người lớn tìm trẻ em xâm hại tình dục
Bà nội giết cháu một mực kêu oan…
Bình luận: Bẫy đã giăng tìm trẻ thơ khắp nước.

SOS.Tin mới
Bắt được lâm tặc đốn cây Tây Nguyên
Chắng ai khác cán bộ kiểm lâm mới biết rừng nào cổ thụ
Chảy máu lòng núi, khô héo lòng dân
Lại tin dòng Cửu Long sụt lún
Nếu chính quyền không bắt tay thương buôn hút cát đáy sông
Dân quê cù lao theo bóng nước chảy ròng
“ …Đêm buồn như phận cồn rơi
Ngày lên khóc nhớ khoảng trời bến sông…”

Gió mưa trái mùa trái tiết
Đạo đức mỗi người giả thiệt có không…
Từ ngữ gom thành Thơ chỉ mình ta cảm được
Như khi gặp nắng xuân
Hoa Mai bung cánh rộn lòng
Như để nở cho kiếp đời tròn vòng năm tháng.
2017

Thơ tặng em gái Khmer

Bên này dốc nghiêng ruộng vàng
Bên kia mặt trời rựng nắng mùa đã chín
Trải lòng thấp cao, bịn rịn…

Chiều ngả vàng ươm
Trên tay em. Cô gái Khmer lam lũ
Đang buổi giao thời chớm xuân
Hạt lúa đồng, rạng lên ánh mắt bâng khuâng
Về chuyện lứa đôi sau mùa bắp trổ
Về hạt nếp Nàng Hương trên tay đang nở
Một màu vàng rộn trong tim…

Với em, mớ lúa canh sương
Tìm hạt giống tổ tiên ngàn năm gieo sạ
Trong lòng chiều đông hối hả
Em gánh hạt vàng về trả Sóc, Phum…

Tặng em, vầng trăng đang xuân
Sẽ mọc xanh vồ Bảy Núi
Trong đêm Lâm Thonl lẳng lơ tóc búi
Hát khúc mùa màng, mơ chuyện yêu đương!

T.T.V