
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Sự lấp lánh đang tàn lụi?
câu trả lời là gì?
và ai đã hỏi?
Tôi
lướt đi
trên bầu trời lấp lánh
không thực
tìm gì
bụi vàng kí ức
hay tương lai
mờ mịt
tìm ở đâu?
chúng ta đã từng
bị lục soát tâm hồn
chúng ta từng bị đẩy xuống vực không bóng hoàng hôn
sống như loài thú hoang trong cũi
Tôi cười …
và điều đó có vẻ không công bằng
khuôn mặt cuộc đời
những khuôn mặt khác nhau
vô số
vô tri
và hơn…
hơn thế nữa
tâm hồn tan rã
trong những lát cắt mỏng …
… tan chảy
dần bởi sự sợ hãi
vị ngọt,
vị ngọt…
… chất thải độc hại
và những giọt đắng
của cuộc sống
Ồ!
Tôi hít nó
với sự háo hức run rẩy
Tôi sống …
… theo cách thức
của những linh hồn lạc lối
kẻ mộng mơ nghiệt ngã,
kẻ ngốc ngây thơ…
… và cách này
có làm cho tôi trọn vẹn không?
câu trả lời là gì?
và tôi tự hỏi…
Bài Sonnet Mùa Hạ
Khi mùa hạ đến xé toang tia lửa
Tan trong tôi những tịch mịch giá băng
Xoá quầng thâm từ tâm tư xót đắng
Cháy sáng tình yêu, hy vọng, niềm tin…
Khiến tâm hồn dịu dàng tươi mới
Nhìn cuộc đời nhẹ nhõm bao dung
Có vị oi nồng được chiều mưa gội mát
Có sắc cầu vồng tôi nối những ước mong
Bên dưới làn da mỏng manh rung nhịp đập
Trái tim tôi vườn xanh, biển thẳm, nắng tràn
Tiếng ve sầu râm ran khúc hát
Đề bầu trời cao xanh như ngọc
Tôi có tình yêu không sợ nắng mưa
Và niềm tin hai tay nắm giữ.
Sài Gòn 28.4.2025
Quỳnh Chi Ngọc Lộ
Một đêm xuân sắp mất
Cánh bướm thức bên hồi
Sầu cuốn tơ kết kén
Trong tà lụa hoa rơi…
Quỳnh chi gieo ngọc lộ
Xót mình cảnh biệt ly
Một lần nhân gian đến
Dâng trăng mối tình si
Thoảng lưu hương tinh khôi
Người đi, cũng đi rồi…
Ánh trăng và khói nhẹ
Rót đầy vò rượu thơ
Sài Gòn 27.4.2025
T.D










