Văn nghệ sĩ phương Nam giúp nhau vượt qua đại dịch

924

Văn nghệ sĩ tại TP.HCM tích cực quyên góp để trao tặng hàng trăm tấn gạo cho những đồng nghiệp khó khăn và người lao động nghèo trong cao điểm chống dịch Covid-19.

Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi trao quà cho nhân viên hậu đài sân khấu

Sau hơn một năm chống dịch và hơn một tháng giãn cách xã hội, cuộc sống tại đô thị lớn nhất phương Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn. Đội ngũ văn nghệ sĩ vốn là những người không mấy dư dả, nên lòng trắc ẩn đã thúc giục họ phải nhanh chóng hành động để cùng nhau vượt qua thử thách cam go.

Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi – Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM vốn đã quen với các hoạt động từ thiện nhiều năm qua. Đầu tháng 7/2021, khi nhìn thấy nguy cơ không ít đồng nghiệp của mình sẽ bị đứt bữa ở những khu vực bị phong tỏa, Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi lập tức triển khai kế hoạch tương trợ. Tự bỏ ra trước 20 triệu đồng, Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi đã huy động được tổng số tiền 250 triệu đồng để ủng hộ 180 nhân viên hậu đài, kỹ thuật viên sân khấu.

Với phần quà gồm mỳ gói, sữa và tiền mặt, Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi đã phân phối đến những đồng nghiệp thất nghiệp vì sàn diễn đóng cửa. Hình ảnh giản dị và chân thành của Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi đến với 180 nhân viên hậu đài và kỹ thuật viên sân khấu không chỉ góp lửa thổi cơm cho họ mà còn giữ gìn ngọn lửa đam mê nghệ thuật giữa vòng vây đại dịch.

Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi thổ lộ: “Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các sân khấu ở TPHCM tạm ngưng biểu diễn từ lâu, chưa biết khi nào mới mở lại. Việc này kéo theo nhiều hệ luỵ, khó khăn về kinh tế cho các nghệ sĩ và nhất là anh em hậu đài, những người đứng sau sân khấu, góp phần làm nên các tác phẩm nghệ thuật phục vụ khán giả. Chúng tôi không thể chờ đợi phép lạ hóa giải nguy khốn, mà phải tranh thủ giúp nhau cầm cự với Covid-19”.

Sau hơn một năm chống dịch và hơn một tháng giãn cách xã hội, cuộc sống tại đô thị lớn nhất phương Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn. Đội ngũ văn nghệ sĩ vốn là những người không mấy dư dả, nên lòng trắc ẩn đã thúc giục họ phải nhanh chóng hành động để cùng nhau vượt qua thử thách cam go.

Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi – Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM vốn đã quen với các hoạt động từ thiện nhiều năm qua. Đầu tháng 7/2021, khi nhìn thấy nguy cơ không ít đồng nghiệp của mình sẽ bị đứt bữa ở những khu vực bị phong tỏa, Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi lập tức triển khai kế hoạch tương trợ. Tự bỏ ra trước 20 triệu đồng, Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi đã huy động được tổng số tiền 250 triệu đồng để ủng hộ 180 nhân viên hậu đài, kỹ thuật viên sân khấu.

Với phần quà gồm mỳ gói, sữa và tiền mặt, Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi đã phân phối đến những đồng nghiệp thất nghiệp vì sàn diễn đóng cửa. Hình ảnh giản dị và chân thành của Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi đến với 180 nhân viên hậu đài và kỹ thuật viên sân khấu không chỉ góp lửa thổi cơm cho họ mà còn giữ gìn ngọn lửa đam mê nghệ thuật giữa vòng vây đại dịch.

Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi thổ lộ: “Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các sân khấu ở TPHCM tạm ngưng biểu diễn từ lâu, chưa biết khi nào mới mở lại. Việc này kéo theo nhiều hệ luỵ, khó khăn về kinh tế cho các nghệ sĩ và nhất là anh em hậu đài, những người đứng sau sân khấu, góp phần làm nên các tác phẩm nghệ thuật phục vụ khán giả. Chúng tôi không thể chờ đợi phép lạ hóa giải nguy khốn, mà phải tranh thủ giúp nhau cầm cự với Covid-19”.

Chưa từng thực hiện những chương trình từ thiện như Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi, nhưng các nhà văn nữ của Hội Nhà văn TP.HCM cũng nhận ra đồng bào xung quanh mình đang chật vật sinh kế mỗi ngày. Với lực lượng nòng cốt gồm các nhà văn nữ Bích Ngân, Huệ Triệu, Trần Mai Hường, Phương Huyền… hoạt động từ thiện của Hội Nhà văn TP.HCM cũng khá rôm rả. Hơn 100 tấn gạo đặt mua từ Long An, đã được các nhà văn nữ vận chuyển đến những xóm nghèo ở Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh để thể hiện tinh thần “bầu ơi thương lấy bí cùng”.

Xe gạo của Hội Nhà văn TP.HCM đến với những xóm lao động nghèo

Với cách kêu gọi khá đơn giản là mỗi người góp 50 kg gạo, Hội Nhà văn TP.HCM không chỉ khuyến khích hội viên mở lòng với đồng bào, mà còn kích hoạt trái tim yêu thương của nhiều người bên ngoài làng văn. Tiêu biểu như đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng năm nay đã 92 tuổi vẫn hào hứng tham gia với tâm sự: “Tôi đang đau yếu, không thể trực tiếp cùng các bạn đi tặng gạo cho người nghèo. Tôi xin chuyển khoản chút tiền mọn để chung tay với các bạn giúp đỡ bà con mình”.

Sau hai đợt phát gạo cho người nghèo, Hội Nhà văn TP.HCM cũng dành 40 phần quà (mỗi phần quà gồm 10kg gạo kèm dầu ăn và nước tương) để tặng cho 40 nhà văn cao niên đang gieo neo giữa cơn bão Covid-19 càn quét đô thị phương Nam.

Phạm Tuấn/ Theo Nông Nghiệp Việt Nam