Xòe múa chiêm bao – Thơ Nguyễn Đức Tình

438

Ảnh hoa tam giác mạch –  Nguồn internet

 

Chợ phiên se duyên

Bình minh hé cười nắng mai
Nghiêng nghiêng lóng lánh vòm mây sắc màu
Chàng trai cô gái tìm nhau
Chợ phiên đến hẹn nhịp cầu se duyên

Nặng lòng nắng vẽ lửa thiêng
Soi đường mở lối rẽ trên non ngàn
Từng đàn chim hót mênh mang
Hòa tan tiếng sáo nhẹ nhàng khoan thai

Chợ phiên lấp lánh mắt ai
Đăm chiêu niềm nhớ đong đầy yêu thương
Xinh xinh váy áo mây vương
Hoa rừng tỉnh giấc con đường nhả tơ

Váy hoa sơn nữ đợi chờ
Chàng trai cất tiếng khèn thơ dạt dào
Giữa chợ xòe múa chiêm bao
Tình trong như đã ngọt ngào nở hoa

Chợ phiên lặng lẽ hiền hòa
Dư âm khắc khoải chênh chao sóng tình.

 

Hoa tam giác mạch

Hoa tam giác mạch quê tôi
Dịu êm sự tích ngàn đời thiết tha
Nàng tiên ngô lúa mặn mà
Gieo ươm mầm sống buông mày núi xanh

Mày ngô mày lúa nẩy thành
Hoa tam giác mạch thơm lành sắc hương
Dâng đời nguồn sống can trường
Qua mùa giáp hạt qua mường sương mai

Thân thương màu trắng hồng phai
Mịn màng tim tím đỏ đầy cuối đông
Điểm tô thung lũng mênh mông
Bức tranh ảo diệu say lòng người qua

Gió lay hoa khẽ gọi mùa
Gọi tình thương mến gọi mưa ngọt mềm
Gọi người về giữa sương êm
Hoa tam giác mạch êm đềm nhớ nhung.