34 năm bên nhau của vợ chồng Chiều Xuân – Đỗ Hồng Quân

1475

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – NSƯT Chiều Xuân được coi là mỹ nhân của làng điện ảnh phía Bắc. Khi mới 20 tuổi, chị lên xe hoa cùng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhưng không vì thế mà sự nghiệp đứt quãng. Cả hai xây dựng cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 3 thập kỷ qua, là biểu tượng gia đình kiểu mẫu được nhiều người ngưỡng mộ.


Vợ chồng nghệ sĩ Chiều Xuân – Đỗ Hồng Quân.

Chiều Xuân không chỉ có một sự nghiệp thành công, nữ nghệ sĩ còn có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Tài sắc như vậy nên năm 20 tuổi khi ngồi trên ghế nhà trường, NSƯT Chiều Xuân đã lên xe hoa với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Nói về đám cưới khi còn trẻ tuổi, chị tâm sự: “Đám cưới chỉ sau 6 tháng yêu nhau, tôi bị nhà trường kỷ luật vì còn đang đi học nhưng cho đến giờ, chị chưa thoảng ý nghĩ nào hối hận về điều này”.

Chồng chị lúc đó 31 tuổi, tốt nghiệp bằng đỏ Nhạc viện Tchaikovsky. Cả hai gặp nhau trong một bữa tụ họp bạn bè. Chị ấn tượng anh bởi sự giản dị, nhân hậu và nghĩ đó là người dành cho cuộc đời mình. Khoảng hai tháng sau, anh nhờ bố mẹ sang nhà đặt vấn đề cưới chị. Chiều Xuân thừa nhận cả hai đều liều nhưng “một khi đã thích thì chẳng để ý điều gì khác”.

Giai đoạn đó, cả hai sinh sống trong căn phòng cũ chưa đầy 40m2 trong khu biệt thự cổ của gia đình ở 65 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Sau khi sinh lần lượt hai cô con gái, không gian sống ngày càng hạn chế hơn.

Làm vợ, làm mẹ khi còn ngồi ghế giảng đường đại học nhưng Chiều Xuân không gặp nhiều áp lực, do có ông xã đỡ đần. Khi chị sinh con gái đầu lòng, việc nhà do anh đảm nhận. Hồng Quân tự đi chợ, nấu món ngon tẩm bổ cho vợ. Đến giờ, anh vẫn luôn là đầu bếp chính trong gia đình. Chiều Xuân thường lên thực đơn, đi chợ còn chồng tay dao tay thớt chế biến. Nhiều khi, cả hai cùng vào bếp, vừa nấu ăn vừa sẻ chia chuyện buồn vui trong công việc, cuộc sống.

Chiều Xuân nhận xét chồng hiền lành, giản dị. Đôi khi, chị cáu kỉnh, la hét nhưng chồng không chấp nhặt. Nhờ vậy, hơn 30 năm bên nhau, dù trải qua không ít khó khăn, cả hai vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu. Mỗi khi nhắc tới chồng, Chiều Xuân luôn gọi là “anh Quân nhà tôi”. Chị nói: “Tôi không bao giờ đặt chồng lên bàn cân so sánh. Để có được niềm vui khi ở bên nhau, điều đầu tiên là luôn trân trọng giá trị của người khác”.

Thời còn khó khăn, nữ nghệ sĩ sinh năm 1967 và chồng phải chia nhau ra ngủ ở gác xép, góc ban công cải tạo để nhường chỗ sinh hoạt cho các con.

Đến thời điểm con gái lớn đi du học và lấy chồng, vợ chồng Chiều Xuân – Đỗ Hồng Quân vẫn cùng cô con gái út sống ở căn nhà gắn với nhiều kỉ niệm khó quên.

Qua thời gian, biệt thự cổ nằm ở mặt phố của gia đình Chiều Xuân vẫn giữ được nét cổ kính, lối kiến thúc mang đậm phong cách Pháp.

Hiện tại đây là nơi sinh sống của 5 hộ gia đình, chủ yếu là giới văn nghệ sĩ và Chiều Xuân cùng ông xã, con gái út sống ở tầng 2. Bên cạnh cơ ngơi đang sinh sống hàng chục năm, gia đình Chiều Xuân còn sở hữu nhà vườn rộng đến 1.000m2 ở ngoại thành Hà Nội.

Nơi này được cặp nghệ sĩ nổi tiếng mua trong giai đoạn kinh tế đã ổn định. Với địa hình rộng rãi với khu vườn chạy dọc bờ sông Tích dài khoảng 200m, Chiều Xuân và chồng đã xây dựng căn nhà nhỏ để về nghỉ dưỡng cuối tuần hoặc những lúc rảnh rỗi.

Đồng thời, gia đình còn trồng hàng trăm cách loại cây ăn trái như: Bưởi, cam, mít, ổi, lê, táo… Do muốn tự chăm chút cho cơ ngơi dưỡng già, Chiều Xuân và người thân đã tự tay đi chọn từng cây giống và nghiên cứu cách trồng trọt hiệu quả, hiện đại nhất.

Sống chung được 34 năm, cặp đôi nghệ sĩ có với nhau 2 con gái không chỉ xinh đẹp mà còn tài sắc. Hồng Mi, con gái đầu của cả hai không chỉ sở hữu gia đình hạnh phúc mà còn có một sự nghiệp kinh doanh vững vãng. Còn Hồng Khanh thừa hưởng gen nghệ thuật của gia đình, cô bé cũng là một gương mặt gây sốt của chương trình “The Voice Kids” mùa đầu tiên. Hiện tại Hồng Khanh vẫn trau dồi kiến thức để tập trung cho con đường phía trước.


Nghệ sĩ Chiều Xuân và ông xã quây quần bên con cháu.

34 năm chung sống, NSƯT Chiều Xuân vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc bên nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Mừng kỉ niệm ngày cưới hơn 3 thập kỷ, NSƯT Chiều Xuân viết: “Mừng ngày cưới của chúng mình. Hơn 30 năm có lẽ mình đã nắm tay nhau qua biết bao chặng đường gian nan. Cảm ơn anh đã đến với em trong cuộc đời này và đã yêu thương em đến thế. Cảm ơn các con và các cháu luôn yêu thương và chia sẻ cùng nhau. Cảm ơn ông bà, bố mẹ anh chị em bạn bè luôn yêu thương chúng con. Chúc mừng ngày cưới. Yêu thương anh, hai con và các cháu nhiều lắm.”

M.A