U đi chợ tết
Bấc lùa tơi tả lá trầu
Sương đông nhuộm cả trái cau úa vàng.
Uốn cong đòn gánh đôi quang
U đi chợ gánh đồng làng trên vai.
Này là đấu gạo rổ khoai
Này là rau cải với vài bắp ngô.
U gom xếp cả vào bồ
Đem lên chợ huyện bán đồ mua xuân.
Tết về bao thứ đều cần
Bánh chưng, giò chả, áo quần cho con.
Tính sao cho được vẹn tròn
Vừa no vừa đẹp vừa còn vui tươi.
U đi đi giữa bao người
Hoà trong náo nức tiếng cười đón xuân.
Ô mà chẳng chút tần ngần
U mua luôn bức tranh xuân quê nhà.
Tháng Một khởi mùa
Lách tách cây nẩy chồi tơ
Sương long lanh mắt đón chờ bình minh.
Non xanh tháng một cựa mình
Ú oà ngọn gió rùng rình khẽ khua.
Khởi nguồn tháng một gọi mùa
Đào hoa chúm chím én đưa xuân về.
Thoảng còn cái rét tái tê
Vẫn nghe rạo rực tràn trề hương xuân.
Trước thềm tháng một tần ngần
Nao nao thương cả của phần mười hai.
Giao thừa mới cũ đan cài
Mở lòng vui đón xuân lai tươi hồng.
Khờ mà
Đông còn dang dở tháng ngày
Lắc lay buốt lạnh guộc gầy lá rơi
Xoè tay hứng giọt nắng trời
Ủ cho ấm lại nụ cười em tôi.
Chênh vênh một mảnh trăng trôi
Len vào nỗi nhớ à ơi … ỡm ờ.
Ngược dòng con nước ngẩn ngơ
Bến sông ngày đó ai giờ còn không.
Dẫu cho mùa ít nắng hồng
Đủ thai nghén những ước mong nồng nàn.
Trong đông đã thấy miên man
Sắc hương mơn mởn đổ tràn xuân tơ.
Là tôi vẫn một gã khờ…
Trước xuân nây nẩy cứ ơ ớ … mà.
Ninh Bình, 06-01-2023
Nguyễn Thị Hồng Hạnh