Án tử – Chùm thơ của Y Lạc

502

(Vanchuongphuongnam.vn) – nó không khóc vào ngày tang/ tâm hồn nó vỡ không chạm đất

Án tử

 

người ta kể với nhau

về cặp vợ chồng hay tình nhân

chôn nhau trong bóng tối

vô danh

 

lời phán quyết nào cho những hồn ma

cái chết nào của bản án tử thần

nấm mồ chung dành riêng hai số phận

họ kết đời nhau bằng sợi dây thừng

lơ lửng

 

nó không khóc vào ngày tang

cho cái kết nghiệt ngã

cho người đàn ông giết vợ

cho người phụ nữ phẩm hạnh không toàn

 

nó không khóc vào ngày tang

tâm hồn nó vỡ không chạm đất

 

nó không khóc vào ngày tang

Ảnh minh họa

 

nó cứa lên da mình vài vết chạm

mặc kệ miệng đời họ gọi thói hư

 

nhấp chén rượu hơi men chếch choáng

tỉnh, say, rồi lại tỉnh

 

nó kể chuyện người ta

bằng mặt phán xét trở lại

lối tư duy của những người trí thức

tuyệt!

 

nó – lạc loài và hư đốn

rượu, điếu thuốc và hình xăm

tuổi đôi mươi đầu phẩy lần thứ tóc

bộ váy hở bị lên án thật gần

 

nó vẽ đời bằng nét đen nguệch ngoạc

bằng khói thuốc tàn

bằng chén rượu tan

bằng màu tóc xanh, đen, tràm, lam, trắng

 

quấn vệt lụa hở ngang sườn cánh bả

nó – con đàn bà ngạo nghễ chuyện thiên hạ

Y.L