Angelababy bị miệt thị 10 năm và tội ác với sao nữ ở Trung Quốc

585

Nhiều sao nữ Hoa ngữ là nạn nhân của bạo lực mạng. Người không có tiếng nói thậm chí bị lạm dụng tình dục.

Ngày 7/1, Angelababy gây bất ngờ khi lên tiếng đính chính về việc cô xen vào mối quan hệ giữa ông xã Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái cũ Lý Phi Nhi trong quá khứ.

“Khi mới quen, Huỳnh Hiểu Minh bảo tôi anh ấy vẫn đang độc thân, cho đến khi Lý Phi Nhi đặt cho tôi cái biệt danh vô lý trong cuộc phỏng vấn. Sau sự việc, tôi liền hỏi anh Huỳnh, thì nhận được câu trả lời rằng họ đã chia tay”, Angelababy khẳng định không biết quan hệ giữa chồng và Lý Phi Nhi.


Chuyện tình tay ba của Lý Phi Nhi – Huỳnh Hiểu Minh – Angelababy gây ồn ào. 

Sự kiện này khiến mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ. Theo Sina, Weibo đã bị sập trong vài giây vì lượt truy cập quá tải. Đây là lần thứ 2 trong 5 năm trở lại đây, một sự kiện giải trí có sức ảnh hưởng lớn trên Internet.

Sau 10 năm, mối quan hệ tay ba của Lý Phi Nhi – Huỳnh Hiểu Minh – Angelababy tưởng chừng như đã ngủ yên bị dân mạng khơi dậy khiến người đẹp Cô phương bất tự thưởng tiếp tục nhận về vô số chỉ trích.

Theo Sina, tranh cãi xung quanh đời tư của Angelababy một lần nữa xoáy sâu vào những định kiến cố hữu về nữ nghệ sĩ tại đất nước tỷ dân.

Đối tượng bị công chúng công kích

Lý Phi Nhi gặp gỡ và bắt đầu quan hệ tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh sau khi hợp tác trong Lộc đỉnh ký. Năm 2010, cặp sao chia tay sau 3 năm hẹn hò. Cùng năm, Angelababy trở thành bạn gái mới của tài tử Tân Bến Thượng Hải.

Chuyện tình của cả hai gặp phải sóng gió vào năm 2011. Lý Phi Nhi trong buổi phỏng vấn đã tố cáo Angelababy là “tiểu tam”, thúc ép Huỳnh Hiểu Minh chia tay cô.

“Tôi đọc được tin nhắn trên điện thoại của bạn trai. Tôi bị tổn thương và tự nguyện rút khỏi cuộc tình tay ba này. Anh ấy không có lỗi, lỗi là ở cô gái đó”, Lý Phi Nhi kể.


Angelababy bị công chúng chỉ trích suốt một thập kỷ.

Chia sẻ của Lý Phi Nhi khiến dư luận lập tức chĩa thẳng búa rìu về phía Angelababy. Năm đó, người đẹp lên tiếng phủ nhận, còn Huỳnh Hiểu Minh tỏ ra vô tội khi ngắn gọn trả lời truyền thông: “Tôi không biết”.

Thái độ không minh bạch của tài tử khiến công chúng có quyền tin vào lời tố của Lý Phi Nhi.

Suốt 10 năm qua, kể cả khi đã trở thành vợ chồng, Huỳnh Hiểu Minh chưa từng thay bà xã đứng ra đính chính hay nhận chỉ trích dù cũng là người có lỗi trong vụ việc. Trong khi đó, Angelababy hứng vô số “gạch đá” và bị gán mác “người thứ ba”.

Trên mạng xã hội, một độc giả bình luận: “Tôi hiểu tâm trạng của Baby dù nội tình chỉ người trong cuộc mới rõ. Cảm giác bị người khác mắng chửi suốt 10 năm vì lời công kích một chiều từ tình cũ của chồng, chịu điều tiếng phá vỡ hạnh phúc của người khác rất khó chịu, đã thế ông xã còn ‘ngậm bồ hòn’ trước vụ việc. Nước tràn ly cô ấy mới đứng lên bảo vệ bản thân”.

Sina cho biết chỉ sau vài tiếng, bài đăng “nổi dậy” của Angelababy nhận được 1,3 triệu lượt like cùng hơn 100.000 bình luận. Đa số khán giả đều đứng về người đẹp Cô phương bất tự thưởng, chuyển sang công kích Lý Phi Nhi và Huỳnh Hiểu Minh.

Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, giữa thời đại mạng xã hội, vụ việc ồn ào và sự chuyển hướng công kích 180 độ của dư luận, đã cho thấy tâm lý chạy theo số đông và ham muốn “thích chỉ trích và bình phẩm” người khác của dân mạng.

Nhật báo Thanh niên Trung Quốc cho biết hơn 90% nghệ sĩ trong showbiz Hoa ngữ “sợ hãi” với sự nổi tiếng. Nghe quả thật phi lý, nhưng tất cả đều có chung suy nghĩ sự tôn thờ và giàu có chỉ là thứ hào nhoáng có thời hạn, chẳng những không mang lại hạnh phúc mà còn khiến họ đánh đổi bằng sức khỏe tâm lý.

Điều này đối với các nghệ sĩ nữ còn vô cùng tàn khốc. Họ phải mặt vô số áp lực từ việc phải có vẻ ngoài hoàn hảo, duy trình hình ảnh đẹp cho đến đáp ứng những yêu cầu vô lý từ “thế giới ngầm”, chịu sự bất công về tiền cát-xê, chỗ đứng trong giới.

Lấy minh chứng đơn giản, theo điều tra của báo chí Trung Quốc, có hơn 80% nghệ sĩ nữ mong muốn được dao kéo cải thiện nhan sắc, 97% không thể làm làm chủ cân nặng sau khi làm nghệ thuật. Phần lớn ý kiến đều cho biết chịu ảnh hưởng tiêu chuẩn cái đẹp của khán giả.


Lý Lan Địch phải giảm cân cấp tốc, Trịnh Sảng “chiều lòng” người hâm mộ đi phẫu thuật thẩm mỹ vì bị miệt thị ngoại hình.

Nữ nghệ sĩ trẻ Lý Lan Địch bị chế giễu vì quá mập, không kiểm soát cân nặng sau khi ảnh hậu trường bạn diễn bế không nổi cô được đăng tải. Trương Mông, Trịnh Sảng, Tôn Phi Phi đều trở thành thảm họa thẩm mỹ vì tin vào lời bình phẩm của dân mạng.

“Người hâm mộ chê chỗ nào xấu cải thiện chỗ đó. Trước khi sửa bị chê, sửa rồi cũng bị chửi. Nghệ sĩ mà béo lên một chút thì bị mắng là không tôn trọng nghề nghiệp. Tiêu chuẩn áp đặt của khán giả vô tình khiến chúng tôi biến thành ‘nô lệ'”, minh tinh giấu tên chia sẻ.

Hay nói đến chuyện hẹn hò của giới ngôi sao, nếu chẳng may để lộ phía nữ luôn là bên bị công chúng gây áp lực nhiều hơn. Chưa kể họ thường xuyên bị soi mói đến cuộc sống riêng tư, thậm chí bị quản cả chuyện kết hôn sinh con, vóc dáng khi mang thai và cả hậu sinh nở.

Gần đây, Tân Hoa Xã thậm chí đã có một bài dài lên án việc dân mạng tâng bốc quá đà ngoại hình thanh mảnh của Gina – vợ “hoàng tử piano Trung Quốc” Lang Lang trong thời gian mang thai, rồi áp đặt tiêu chuẩn và miệt thị vóc dáng của nhiều sao nữ khác.

Bạo lực và lạm dụng tình dục

Việc bị lạm dụng và bạo lực là vấn đề nhức nhối của nền công nghiệp giải trí Trung Quốc.

Theo Sina, các nữ nghệ sĩ dù nổi tiếng hay không nổi tiếng thì đều phải chịu sự bất công khi hoạt động nghệ thuật. Ngành công nghiệp giải trí vốn chịu sự chi phối của nhiều thế lực ngầm và những nguyên tắc bất thành văn.

Vì vậy, chỉ cần là phụ nữ, chẳng ai được tôn trọng và đối xử bình đẳng. Một khi bước chân vào showbiz, họ nhất định sẽ trải qua cảnh bạo ngược bằng lời nói, hành động và ánh nhìn từ người trong giới.

Tháng 7/2020, cựu thành viên của nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ – Yamy gây xôn xao khi tung đoạn ghi âm bị ông chủ – Từ Minh Triều dùng lời lẽ nặng nề chê bai ngoại hình.

“Mọi người có thấy Yamy xấu không? Tôi phải nói là cô ta quá xấu, chẳng khen được điểm gì, xấu vô cùng, cực kỳ xấu”, xen lẫn vào những câu nói của Từ Minh Triều là tiếng cười cợt của nhân viên xung quanh.

Nữ nghệ sĩ cho biết sau khi nghe được gửi file ghi âm cô đã khóc suốt đêm, tinh thần suy sụp, mọi sự tự tin mất hết và chỉ muốn chạy trốn, cũng không dám đối mặt với Từ Minh Triều. Cô sau đó quyết định kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản.


Cuộc đời cay đắng của Lam Khiết Anh phơi bày tội ác tình dục dơ bẩn trong giới giải trí Hoa ngữ.

Lạm dụng tình dục cũng là vấn đề nổi cộm ở showbiz Hoa ngữ. Cuộc đời hóa điên dại và cái chết của Lam Khiết Anh là nhân chứng sống cho sự đen tối. Dương Mịch, Lâm Tâm Như, Tần Lam hay Lý Nhược Đồng cũng từng là đối tượng của những vụ gạ gẫm, tấn công tình dục trên phim trường.

Không ít báo cáo cho thấy nữ nghệ sĩ từng là nạn nhân của nạn quấy rối tình dục và hiếp dâm. Họ thậm chí còn bị lạm dụng một cách gián tiếp thông qua các cảnh nóng bỏng, khoe thân, ân ái táo bạo trước ống kính. Song, vì ngại tên tuổi bị vấy bẩn nên họ đành im lặng chịu uất ức.

Không còn ngồi im chịu trận

Việc khán giả kiểm soát cuộc sống riêng, cắn răng khuất phục trước những luật chơi ngầm, cường độ làm việc cao là lý do đẩy không ít nghệ sĩ nữ rơi vào con đường mắc các bệnh tâm lý.

Ngoài ra, áp lực từ sự nổi tiếng, phải luôn hoàn hảo cũng như việc thường xuyên đối mặt với vấn nạn bạo lực mạng cũng là nguyên nhân chính đẩy cuộc đời của nhiều ngôi sao vào bế tắc, thậm chí có suy nghĩ cực đoan.


Cổ Lực Na Trát gặp áp lực tâm lý vì bị dân mạng công kích. 

Cổ Lực Na Trát bật khóc nức nở và cho biết cô bị stress nặng đến mức rụng tóc vì bị tấn công, thóa mạ trên mạng xã hội trong nhiều năm. Nữ diễn viên Trịnh Sảng cũng từng nhiều lần úp mở việc bị trầm cảm, phải uống thuốc khống chế cảm xúc vì gánh nặng thần tượng.

Thế nhưng, thời gian qua, không ít minh tinh đã thể hiện tinh thần “nữ quyền”, dám đứng lên phải kháng chống lại vấn nạn bạo lực, tự tin nêu lên quan điểm của bản thân.

Nhiệt Y Trát từng chụp lại hàng trăm bình luận lăng mạ, mắng chửi cô “làm gái” chỉ vì theo đuổi phong thời trang gợi cảm để làm chứng cứ kiện những “anh hùng bàn phím” ra tòa.

Trên Thời báo Bắc Kinh, người đẹp Tân Cương dứt khoát chia sẻ: “Tôi bị xem là tội đồ, xúc phạm đến hình ảnh đoan trang của phụ nữ. Tôi muốn nói rằng phụ nữ có thể mặc bất kỳ thứ gì mà họ muốn. Phong cách thời trang của tôi không phải đề tài bình phẩm, soi mói. Điều đó là bất bình đẳng”.

Tống Thiến cũng đăng bài phản kháng sau khi trang cá nhân ngập tràn bình luận ác ý vì cô giữ im lặng trước cái chết của người đồng nghiệp cũ Sulli.

“Từ khi nào việc đăng bài trên Weibo, WeChat và Instagram trở thành một cách để đánh giá đạo đức của con người vậy? Mạng xã hội là nơi mọi người chia sẻ nội dung hữu ích chứ không phải sân khấu để trình diễn. Tôi sẽ đăng bài khi tôi muốn, được chứ”, cựu thành viên nhóm F(x) đanh thép đáp trả.

Theo Tân Hoa Xã, đi ngược lại định kiến xã hội, các nữ ngôi sao dần khẳng định vị trí của mình đối với nền công nghiệp giải trí Trung Quốc vốn mang nhiều tiêu chuẩn hà khắc. “Họ đang dần đấu tranh phá bỏ chuẩn mực điên rồ tồn tại cố hữu trong giới”, tờ báo hàng đầu cho biết.


Người đẹp Tân Cương – Nhiệt Y Trát bất chấp tiêu chuẩn khắt khe, sống theo ý muốn của bản thân.

Cách đây không lâu, Triệu Vy từng được dân mạng tán thưởng khi đứng ra “đòi quyền lợi” cho các nghệ sĩ nữ. Cô thẳng thắn cho rằng nhà sản xuất hiện tại quá ưu ái cho các nghệ sĩ nam khiến đất dụng võ của họ dần bị thu hẹp.

“Mọi người thường bàn luận về sự khó khăn của các diễn viên trên 40 tuổi. Tôi cảm thấy không phải như vậy. Thực tế là tất cả các nữ diễn viên ở thời điểm hiện tại đều khó lòng bật lên. Đến cả mỹ phẩm trang điểm của phái nữ cũng do các nam nghệ sĩ làm đại diện. Câu chuyện này thật bức bối. Xin mọi người hãy để mắt và chiếu cố chúng tôi”, người đẹp Hoàn Châu cách cách nói.

Theo Vương Tư Tâm, giáo sư ngành truyền thông của Đại học Bắc Kinh cho biết giá trị của ngành công nghiệp giải trí hiện nay đã tăng lên rất nhiều. Điều này nâng tầm địa vị cho phái nữ trong giới. Tuy nhiên, muốn tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ, họ cần phải trân trọng chính mình và dám mạnh mẽ lên tiếng trước những vấn đề bất công.

Theo Di Hy/Zing