Anh, một bài toán khó – Chùm thơ Nguyên Thu

1165

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhưng/ có bao giờ được ta sống/ trọn vẹn với ước mơ/ khao khát mãi trong nhau từng giờ/ ủ trong ta mạch nguồn khe sóng… 

Tác giả Nguyên Thu

Cõng sương

 

Giọt sương long lanh ngụ trên cánh mỏng 

Miên man dòng chảy chợt đọng dịu dàng 

Cho(à)ng ươm đóa hoa mềm muốt trắng 

Cánh mỏng chờ đêm. để cõng sương 

Hương mộc miên bay bay trong gió

Từ hạ sang chạm khẽ cánh hoa cười 

Nâng dịu dàng vuốt ve mảnh hồn nhỏ

Yêu một giây dường như cả cơ ngơi

Khi hạt sương còn cong mình muốn ngủ

Thơm yêu hương khuê giấc lạ thường 

À thì không nói cơn mơ là ẩn trú

Xin giấc đầy. hòa nhịp khúc tương 

Phút duyên thiên. những gam màu sống dậy 

Vẽ lục trần* từng chấm phá đầy khơi 

Nét long lanh đẹp như trăng huyền thoại

Lửa bừng lên tia sáng rực trời 

Như thiên hà ngàn vì sao anh nhỉ?

Chiếu sáng lung linh lả lướt ngôn từ

Và giọt nhỏ… ngập tràn thi ý 

Cõng sương[…]

                       hòa một chuỗi tương tư

Chú thích:

*Lục trần/ vẽ tâm từ. Tình – Ý

 Vị trần (vị)

Sắc (cảnh)

Thanh (âm )

Hương (mùi)

Xúc (cảm giác)

Pháp (từ thân tâm) 

 

Anh, một bài toán khó

 

Em thích màn đêm lấp lánh sao

Em yêu bình minh lung linh màu nắng

Và em bất gặp từ anh

Bên anh, em thấy cả bầu trời

Anh là ngọt lắng bồi hồi 

Lay nhẹ vòm non liễu mềm trong gió 

Là sóng biển dập dồn, êm ả

Khi trực trào rồi đổi hóa trong xanh

Anh!

Là những huyền cơ

        Là một bài toán khó

Thuỷ tinh nước đầy lọ 

Lấy làm sao không tràn

Em yêu anh vô vàn

Tình em đại dương mênh mông

Thước đo nào đủ dài và rộng

               Vượt qua ranh giới địa cầu 

 

Nhưng!

Có bao giờ được ta sống

Trọn vẹn với ước mơ

Khao khát mãi trong nhau từng giờ 

Ủ trong ta mạch nguồn khe sóng 

Như đóa hoa đẹp xinh cánh mỏng 

Có bao giờ được rực rỡ, bốn mùa

Mong manh…

           Như em yêu anh

                           Một bài toán khó!

N.T