Ảnh minh họa – Ảnh Đồng Văn Hùng
Cõng lời ru con
Con về gặp lại tuổi thơ
Cánh cò cõng nắng bơ vơ giữa đồng
Đêm thanh tát nước gàu sòng
Ánh trăng vụn vỡ nghiêng bông lúa gầy
Nắng trưa chọc rách thân cây
Nón cời mẹ đội chất đầy bão giông
Con về gặp quả trứng hồng
Mẹ gà đánh rớt giữa lòng tuổi thơ
Nắng về đốt tóc đỏ hoe
Hốc cua bì bõm giữa trưa rát nồng
Lia thia cõng cá lòng tong
Áo nâu cõng lũ giữa dòng nước trôi
Ủ mùi khoai nướng, ngô tươi
Mặn mòi, ẩm gói mồ hôi thơm nồng
Trung thu thơm lựng trái bòng
Mẹ ơi con nhớ mà lòng chơi vơi
Con về gặp lại nụ cười
Nheo nheo mắt bạc… Mẹ ngồi hát ru
Con nghe trong gió mùa thu
Ầu ơ mẹ cõng tuổi thơ con về…!
Quê, 2019
Neo khúc hồn quê
Con về neo khúc hồn quê
Nghe trong tiếng gió triền đê thuở nào
Cánh diều chấp chới vầng cao
Vít cong vệt nắng đậu vào tuổi thơ
Hoa xoan tím rụng ngẩn ngơ
Kẽo cà cánh võng đôi bờ đong đưa
Vẳng nghe thổn thức sông trưa
Sóng xô bờ nhớ cho vừa sông ơi
Đêm hè trục lúa trăng rơi
Cút ca cút kít mồ hôi thơm nồng
Thập thình giã gạo trời đông
Cối xay rì rạt quay vòng mà vui
Cơi trầu mẹ lát cau tươi
Nồng nồng vôi ấm nụ cười không răng
Nửa đời con vẫn thầm mong
Một lần nghì ngụp giữa lòng sông quê
Một lần thôi cũng thỏa thê
Trấu vùi khoai nướng say mê những ngày
Mẹ ơi một miếng trầu cay
Ấm chè nước vối nghĩa đầy mà thương
Lắng lòng giọt nhớ vấn vương
Sụt sùi lời mẹ dặm trường bước con
Lặng nghe tiếng vọng đầu non
Hồn quê neo đậu trong con một đời.
Phù sa
Có một loại phù sa
Không sinh ra từ đất
Chẳng bồi đắp cho sông
Giọt thơm thơm chảy từ lòng
Từ trong sâu thẳm con tằm nhả tơ
Có một loại phù sa
Không đổ về bến lở
Không múc cạn bãi bồi
Nghiêng đời cõng hết dòng tôi
Cõng mưa cõng nắng cõng lời ru êm
Có một hạt phù sa
Vắt ra từ khóe mắt
Mằn mặn vị hạt cười
Thơm nồng rót cạn về tôi
Mặn mòi đắng đót chưa vơi nhọc nhằn
Có một dòng phù sa
Không khơi trong gạn đục
Ngòn ngọt khóe môi tươi
Chắt chiu đủ bốn cửa người
Phù sa – dòng sữa – cuộc đời mẹ tôi!
Tháng 6/2020
L.T.H