Bài ca ru mình – Thơ Thái Ngọc Hoàng Thương

769

Tác giả Thái Ngọc Hoàng Thương 

 

Hình như 

Hình như chuyện của hai ta

Nửa đời rồi vẫn mặn mà trong nhau.

Hình như trong cõi thâm sâu 

Phập phồng tim vẫn gọi nhau từng ngày.

 

Hình như mưa nắng dạn dày

Như đốt thêm lửa, tình này thêm sôi.

Hình như cách trở đôi nơi

Vẫn không quên nổi một thời bên nhau.

 

Hình như cũng đã nhiều lần

Trong mơ thấy bóng người dưng giã từ.

Để ta dứt bỏ tương tư

Nhưng điều ấy cũng hình như dối lừa.

 

Tôi yêu Tổ Quốc của tôi 

Tôi yêu Tổ Quốc của tôi 

Khi nghe những làn quan họ.

Tôi yêu Tổ Quốc của tôi

Khi nghe điệu ví đò đưa.

 

Và tôi yêu Tổ Quốc của tôi

Khi về thăm đền hùng đất tổ.

Lịch sử mấy ngàn năm rạng rỡ

Công đầu ơn Vua Hùng dựng nước thiêng liêng.

 

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Gương chống giặc ngoại xâm.

 

Tôi thêm yêu câu hò Nam bộ

Những cánh đồng thẳng cánh cò bay.

 

Yêu Tổ Quốc của tôi

Dòng máu Lạc Hồng tuôn chảy.

Ý Đảng lòng Dân ngời sáng

Gọi mãi tên hai tiếng Việt Nam!️

 

Tôi vẫn là tôi 

Tôi luôn vẫn mãi là tôi

Dẫu cho vật đổi sao dời thế gian.

Vững vàng khi gặp gian nan

Ung dung trước cảnh ngổn ngang sự đời.

 

Khiêm nhường học hỏi mọi người 

Vô tư để giữ nụ cười trẻ trung.

Tham lam đừng đội trời chung

Ghét ghen đố kị nhủ lòng tránh xa.

 

Say mê nhạc họa thi ca

Đãi câu tìm chữ làm hoa tặng đời.

Thiên nhiên có đất có trời

Bạn bè trang lứa có người có ta.

 

Bốn mùa mưa nắng giao hòa

Tìm trong khát vọng bài ca ru mình.

T.N.H.H