Bài luân vũ giao mùa – Thơ Nguyên Bình

851

Nhà thơ Nguyên Bình

Chúc Tết Tây

Gì như… mây sóng bồng bềnh
câu lơi câu lí uốn cong vênh mùa
I… à… cơm áo được thua
tôi đem phơi lại kẻo thừa nắng xuân…

Sáng nay, gạn chút bâng khuâng
trà thơm lưng chén rót mừng nhân gian
rồi đem xay giã giần sàng
may ra sót hạt ngọc vàng thuở xưa…

Ơn trời hòa gió thuận mưa
công cha nghĩa mẹ còn chưa đắp bồi
mà sao tôi thấy thằng tôi
ẩm ương bèo dạt mây trôi thế này?

Dăm câu thơ, cuộc tỉnh say
I à tình mộng, gió lay i à
Dăm chén rượu, cuộc ta bà
I à dốc cạn, I à cụng ly…

1/1/2020

 

Đêm tận cùng

Đêm cuối năm
đêm say vũ hội
ta bước về nhau như hai tinh cầu chói lọi
mở vòng tay
dìu dặt, đam mê
tóc này thơm,
môi này kề
nhắp từng chút vang tình lóng lánh
không say đâu em
suốt cả đời hiu quạnh
đêm bây giờ
đêm hạnh ngộ quyền năng
mấy tỉ năm lặng thầm
tới hạn rồi, hạt nhân bùng cháy…

Đêm tận cùng
của sông dài thôi chảy
của núi đồi nghiêng ngửa nhấp nhô
cồn cào nhựa nguyên từ thăm thẳm, hư vô
mặt trời mặt trăng giao hòa quyến rũ
ánh sáng xanh từ muôn ngàn tinh tú
bỗng dịu dàng trải mộng gối chăn
đêm vĩnh hằng nở nụ khỏa thân
ôi bức họa của vô biên vô ngã…

Đêm cuối năm
đốt lửa hồng
xua tan băng giá
hãy bước cùng ta
bài luân vũ giao mùa.

31/12/2019

 

Vết thương 

         (Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào)

Lòng ta khô như dòng sông trơ đáy
Nắng yêu thương tàn lụi phút chiều tàn
Thời gian bỗng trôi dài theo sông vắng
Se sắt buồn lau lách trắng bờ hoang.

Lòng ta khép như mạch ngầm cạn kiệt
Trầm tích xếp tầng rỉ giọt thương đau
Ai đã rót vào hồn ta mật đắng
Bút mực nào đục khoét nỗi mất nhau.

Hạt đã gieo vào trăm năm hẹn ước
mùa trống không hoang phế có ai ngờ
ngày rét mướt gió bấc về cóng lạnh
đêm hao gầy lệ nến ứa trang thơ.

Xa nhau chưa mà đồi hoang hoa tím
Ta lấm lem cuối con dốc tuyệt mù
Em có biết chiều rơi về huyễn mộng
Ta khóc cười mong nhớ đến thiên thu.

30/12/2019

 

Bài thơ cuối năm 2019

Bài ca mê say – bài ca chia tay
người đến người đi, lối gió đường mây
nhớ một làn hương, nhớ màu hoa tím
hát dạo bên trời*, hát rong đó đây…

Bài ca chia li – bài ca hoang mê
tôi nhặt dấu chân, nhặt lối đi về
viết bài tình chung – viết câu thề nguyện
thương buổi hẹn đầu, thương cuộc tình sau.

Bài ca mộng du – bài ca thiên thu
ảo ảnh một thời trắng đen hoài niệm
sáng đốt tâm hương, đêm trầm đưa tiễn
người đã xa rời, người hãy hư vô.

Bài ca sáng nay – bài ca cô đơn
trời đất khép vòng tôi ôm nhật nguyệt
năm rộng tháng dài, mai này tạm biệt
mùa đông thạch thảo, mùa xuân hoàng mai.

29/12/2019