Bàn tay cầm sợi phù vân khoác lên vai áo – rất trần trụi xưa

789

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tác giả bài hát ”Chiều Vắng” tên thật: Nguyễn Tôn Nghiêm bút danh: Nguyễn Thụy Nghiêm – Hội viên Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, Hội viên Hội Âm nhạc TPHCM.

Ông là tác giả của những bài hát nổi tiếng như Chiều vắng, Gã si tình rong rêu, Dòng Thời Gian. Ông từng đoạt giải nhì Hội Âm Nhạc TP HCM – Sở VHTT & DL TP HCM – cuộc thi viết về Thành phố tôi yêu, giải nhì Hội Âm Nhạc TP HCM – Sở VHTT & DL TP HCM – Báo SGGP – cuộc thi Hát về Thành Phố Bác Tôi Yêu, giải nhất Hội Âm Nhạc TP HCM – Sở VHTT & DL TP HCM – cuộc thi viết về Mái ấm gia đình. Ngoài sáng tác nhạc ông còn làm thơ, ông làm thơ từ năm 1973, thơ của ông được đăng trên các báo Trắng Đen, Thăng Tiến, Tuổi Ngọc, Tuổi Hồng, Áo Trắng thời kỳ trước giải phóng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông đến với bạn đọc.

Mạc Tường Vi (chọn và giới thiệu)

Nhạc sĩ Nguyễn Tôn Nghiêm.

Nhạc phẩm “Dòng thời gian” của Nguyễn Tôn Nghiêm.

Quy y

Hỏi rằng – người đang làm chi
Thưa rằng – tôi đã quy y lâu rồi
Áo nâu – rũ bóng bên đồi
Nửa say – nửa tỉnh rong chơi bến trần
Bàn tay cầm sợi phù vân
Khoác lên vai áo – rất trần trụi xưa
Về ngồi – quán cũ say sưa
Thấy trăng tưởng nguyệt – thấy trưa ngỡ chiều
Thấy em về giữa liêu xiêu
Thấy tôi nằm ngủ quạnh hiu bóng mình
Bỏ, buông – trăm mối cuộc tình
Bỏ, buông danh vọng – bỏ mình sân si
Thôi thì – tôi đã quy y
Thì thôi – tôi bỗng từ bi bất ngờ

Ngày 30-11-2019

Hoa môi

Tôi muốn hôn – hôn lên môi em
Như cánh hoa lan – dịu dàng nở muộn
Chiều nhạt nắng – cơn mưa phùn đổ xuống
Lá thì thầm – trồi dậy giấc mơ đêm

Hôn em – hôn em – nụ hôn đầu tiên
Ngát gió – ngát mây – ngát mùa xuân tới
Lộc nở chồi non – tình xuân phơi phới
Mật ngọt – môi mềm – một cõi bình yên

Ngày 22-13-2019

Tôi còn nợ một

Tôi nợ em – nợ mùa thu sóng sánh
Lá me rơi – vương tóc rối em bay
Đêm chao nghiêng – nghìn vì sao lấp lánh
Phố cô đơn – nhớ từng ngón tay gầy

Tôi nợ em – nợ một thời áo trắng
Đường Nguyễn Du – lãng đãng khói sương giăng
Chiều tan lễ – hẹn hò trong quán vắng
Nhạc Trịnh buồn – ngơ ngác rụng vầng trăng

Tôi nợ em – nợ lời yêu chưa nói
Mãi ngập ngừng – năm tháng vội qua nhanh
Con đường xưa – giờ không còn chung lối
Tóc bạc màu – mùa đã úa xuân xanh

Tôi nợ em – nợ một đời kiêu bạt
Cuộc tình quên – phai nhạt cội hoàng hoa
Em dõi trông – sầu mênh mông đôi mắt
Khúc tạ từ – đàn lỗi nhịp mưa sa

Tôi nợ em – nợ một thời nhung nhớ
Em đợi chờ – dang dở cuộc tình vơi
Xa xa mãi – biết đâu mà gặp gỡ
Một vòng tay – tôi còn nợ một đời

Ngày 31-12-2019