Bảy đoản khúc thơ Thanh Tâm

963

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nằm chờ đến lượt về nguồn/ Thấy một hạt bụi nảy mầm… hư vô

Thanh Tâm

Hư vô

 

Ngồi chờ đến lượt siêu âm

Nghe đời ru khúc lời câm điệu buồn

Nằm chờ đến lượt về nguồn

Thấy một hạt bụi nảy mầm… hư vô

 

 

Cà phê đắng buổi sáng

Làm dịu đời đắng cay

Và điền vào chỗ chán

Chợt lụa là ngang qua

Một khoảng đời bừng sáng

 

Điều vô hạn

 

Đếm từng giọt cà phê

Như đời ta hữu hạn

Thản nhiên rời cõi mê

Mãi yêu người vô hạn

 

Còn chút này để nhớ: lương hưu

 

Di động rất lạ lùng

Mỗi tháng một lần rung

Để nhắc về chốn cũ

Ta lấy lại tiền ta

Mừng hóa khùng…!

 

Điều đã cũ

 

Một chiều về lại thành Phan

Gặp em trên phố mà bàng hoàng say

Hình như Tháp nước nghiêng bay

Cà Ty sóng cũng ngất ngây vỗ bờ

 

Hình như thiếu một lụa là

 

Nắng treo nỗi nhớ hanh hao

Quán buồn góc phố lao xao lá vàng

Ngày trôi theo vạt nắng tàn

Vô chừng dáng ngọc bên đàng kiêu sa

Hình như thiếu một lụa là

Đợi chờ, phí cả bao la đợi chờ

 

Ly cà phê sáng đầu năm

 

Ly cà phê sáng đầu năm

Ngắm đời trôi chậm

ngọt đằm môi thơm

Ấm lên quán cũ

nắng ươm

xuân thì đọng lại

rơi vương Ta – Mình

Phan Thiết. 6.2023

T.T