Bay trong nắng xuân – Chùm thơ Hồng Phúc

671

Thức trọn đêm xuân
(Thương tặng các cháu mồ côi trong mùa covid)

Con là đứa trẻ mồ côi
trong mùa covid qua đời mẹ cha
bây giờ sống với ông bà
xuân về ray rứt xót xa cõi lòng

Mắt nhòa lệ bóng mờ gương
hũ tro, di ảnh, khói hương bàn thờ
đâu còn như buổi ngày xưa
mẹ cha đưa đón sớm trưa cổng trường

Xuân về cô quạnh niềm thương
bông hoa nhỏ với con đường mồ côi
chiếc xe đạp chở con ngồi
cũng buồn im ỉm lẻ loi góc nhà

Bánh xuân kém vị đậm đà
nắng xuân hiu hắt cánh hoa nhạt màu
nhạc hồng buông nốt lặng sâu
cùng con thức trọn đêm thâu nhớ người!
                           Tây Sơn cuối năm 2021

Bay trong nắng xuân

Có phải em cùng xuân qua phố
để hây hây đôi má ửng hồng
nghe nắng gọi hai đầu thương nhớ
bờ vai em và bờ vai xuân

Có phải em cùng xuân ngơ ngẩn
hương đồng quê thơm ngát lúa đòng
mẹ chắt chiu hạt vàng ươm giống
vớt câu hò tắm dưới dòng sông

Sông quê em chở đầy ý niệm
hạt cát tình đọng nỗi buồn vui
cha một thuở lưng trần hụp lặn
nâng ta lên vóc dáng con người

Anh đưa em qua cầu hạnh phúc
lửa xuân yêu sáng nẻo đường yêu
cánh thời gian lộng tàu dân tộc
ta bay bay trong nắng xuân chiều!

Chở

Em bay theo cánh én vào xuân
chở sắc hoa tươi về phố thị
chở tiếng cười vào hội làng quê
buông những lo toan vất vả bộn bề

Chở tiếng chim thắp sáng bao ước mơ
tiếng gà gáy bình minh lời thúc giục
phiên chợ đông báo tin người thức giấc
phận con người giá trị vẫn đổi thay

Em gom lại những hạt tình chở nốt
duyên thị trường rao bán đợi người mua
chở thời gian nắng mưa sương gió tuyết
tự trách mình làm khách hững hờ qua

Em lại chở men rượu tình ngon nhất
dẫu có say xin người ở đừng về
rượu và xuân cứ vô tư uống cạn
trăng tràn ly em chở cuộc tình quê
                            Tây Sơn cuối năm 2021

H.P