Bên lề đời nhau – Thơ Thanh Tâm

789

Tác giả Thanh Tâm

 

Thinh lặng buồn

Một thời cạn chén tạc thù

Có ai còn nhớ cái ngu của mình

Ngắm dòng đời ngẫm nhân tình

Tư dưng buồn lắm buồn thinh lặng buồn

PT 03.5.2021

 

 

Không giờ

Thở dài một tiếng thả buông

Phiêu theo giấc ngủ điệu buồn quắt queo

Lơ ngơ mắt nhắm mắt nheo

Thằn lằn tặc lưỡi nghe heo hút đời

 

 

Suôn sẻ đời

Vọng nhìn một cõi an vui

Dòng đời trầm bổng sao trui trũi buồn

Ngã năm ngã bảy tuồng luông

Ngã nào chỉ hướng để suôn sẻ đời

PT 11.5.2021

 

 

Bên lề đời nhau

Gặp nhau thì đã bạc đầu

Một thời xanh tóc se câu hẹn thề

Đường trần mấy nẻo lạc về

Trăm năm ta mãi bên lề đời nhau

PT 10.5.2021

 

 

Hắt hiu

Tôi tìm tôi, mỏi dừng chân

Nhận ra khúc cuối đau thân thể mình

Hoàng hôn xám nỗi lặng thinh

Giữa miền hiu hắt bóng mình hắt hiu

 

 

Phớt

Bước qua ngày tháng đãi bôi

Thay tờ lịch mới ta trôi theo đời

Phớt lờ ai bán buôn lời

Cành mai trước ngõ rạng ngời vào xuân

01-2021

T.T