Bóng đêm vin tóc rối bời – Thơ Nguyễn Hữu Phú

741

Tranh minh họa – Tác giả: Nguyễn Mạnh Quỳnh

 

Một chiều qua phố mùa thu 

một chiều nghe mùa thu tới

giáo đường vang tiếng chuông ngân

trắng ngần từng chùm hoa sữa

bung hương trên lối em về

 

một chiều ngang qua con phố

gót hài nhẹ bước lả lơi

tóc thề bay bay trong gió

hàng cây lá hát xôn xao

 

cớ gì trong lòng nổi sóng

trong tim đầy những vết lằn

hoàng hôn xõa mình xuống phố

cánh cổng khép hờ em qua

 

Mưa khuya 

mùa thu chở chiếc lá vàng

đi về phía gió ngút ngàn đêm sâu

lời anh hứa chắc bạc màu

câu em đợi vẫn nặng sâu ân tình

 

sao đêm cứ mãi lặng thinh

bỏ em mình một bóng hình bơ vơ

để em cứ mãi khạo khờ

để em cùng chiếu chăn chờ khô rang

 

ngoài song mưa đổ ngổn ngang

câu thơ khắc khoải rũ tàn trên môi

bóng đêm vin tóc rối bời

thạch sùng co cụm mồ côi góc nhà

 

heo may thốc ngược diết da

bao năm tình cuộc

lạ xa bây giờ.

N.H.P