Ca sĩ Phạm Quang Hiền – Tiếng hát cất lên từ số phận

1278

(Vanchuongphuongnam.vn) – Phạm Quang Hiền sở hữu chất giọng nam cao trữ tình, nhẹ nhàng và bay bổng. Điều đặc biệt là những quãng trầm có một chút độ khàn, một chút buồn trong giọng hát… Anh yêu thích các bản ballad nhẹ nhàng nhưng có một chút kịch tính, bằng kỹ thuật nhả chữ được chắc chiu từng câu trong bài hát. Bên cạnh đó, anh còn có thể hát các dòng nhạc bán cổ điển, dân gian đương đại, nhạc trẻ chọn lọc, nhạc tình phổ thơ… Hiện tại anh đang tìm hiểu và muốn chạm đến dòng nhạc Blues – Jazz trong tương lai…

Ca sĩ Phạm Quang Hiền

 Có một chiều chủ nhật nào đấy, tôi không nhớ rõ. Khi được mời tham gia chương trình “Nhạc chiều chủ nhật” tại Cung Văn hóa Lao Động, tôi hào hứng đến điểm hẹn rất đúng giờ. Nhìn từng giọt cà phê đen nhỏ xuống đáy ly tỏa hương quyến rũ, tôi lan man suy nghĩ về cuộc đời, về số phận của bao sinh linh bé nhỏ và cả những câu chuyện ly kỳ giữa kiếp sống nhân sinh hư thực. Lại nghĩ, hơn 1000 năm trước đây, có một người dân nào đấy ở Abixini đã phát hiện ra hương thơm đặc biệt từ một bụi cây đang cháy. Bỗng chốc, vì sự tò mò, anh ném thử, thấy thú vị. Và  anh ta đã trở thành người khám phá ra ly cà phê đầu tiên trên thế giới mà chính anh ta cũng không hề hay biết. Và chắc rằng, anh ta cũng không hề biết, sự khám phá của anh đã làm cho giống cây ấy được trồng tại hơn 50 nước trên thế giới với nhiều chuẩn loại và giá trị kinh tế khác biệt. Có lẽ đó là sứ mệnh đã được xếp đặt sẵn. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một giọng ca ngọt ngào cất lên từ phía sân khấu “Từng ngày qua anh thấy như đang dần yêu/ Là em đó người đã làm anh đắm say…” Đấy là lời bài hát “Đừng làm anh đau” do ca một nam ca sĩ khá điển trai thể hiện.

Thoáng trông, chàng trai có khuôn mặt non sữa diện áo ghi – lê, thắc nơ đỏ gọn gàng trông như chàng sinh viên khoa nghệ thuật năm nhất. Thật thú vị! Khi kết thúc buổi nhạc, tôi chủ động làm quen và được biết, chàng trai ấy tên Phạm Quang Hiền, sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh, đã bắt đầu sự nghiệp ca hát từ cách đây 10 năm. Phạm Quang Hiền tên thật là Phạm Ngọc Hiền, anh sinh ra trong gia đình có ba làm viên chức ngành điện lực, mẹ buôn bán nhỏ và quán xuyến việc nội trợ trong gia đình. Hiền là con út trong gia đình có 3 anh em. Người anh cả của Phạm Quang Hiền không may có khả năng nhận thức bất ổn từ khi mới lọt lòng. Người anh kế bỏ học và lập gia đình sớm.

Kể từ khi ba Hiền về hưu thì mọi gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy bé của mẹ. Thương mẹ, Hiền thường xuyên phụ giúp mẹ việc nhà để mẹ có chút thời gian nghỉ ngơi. Hiền cũng chính là niềm tự hào, là động lực để mẹ vượt qua những tháng ngày cơ cực khi anh luôn thể hiện là đứa con ngoan hiền, ham học và có giọng ca thiên bẩm từ thuở bé. Phạm Quang Hiền sở hữu chất giọng nam cao trữ tình, nhẹ nhàng, bay bổng. Điều đặc biệt là những quãng trầm có một chút độ khàn, một chút buồn trong giọng hát… Anh yêu thích các bản ballad nhẹ nhàng nhưng có một chút kịch tính, bằng kỹ thuật nhả chữ được chắc chiu từng câu trong bài hát. Bên cạnh đó, anh còn có thể hát các dòng nhạc bán cổ điển, dân gian đương đại, nhạc trẻ chọn lọc, nhạc tình phổ thơ… Hiện tại anh đang tìm hiểu và muốn chạm đến dòng nhạc Blues – Jazz trong tương lai…

Có lẽ sinh ra trong gia đình không có ai theo con đường nghệ thuật khiến cho những bước đi của Quang Hiền có phần chông chênh, không lối thoát khi va vào những nốt trầm của cuộc đời. Cũng may, anh còn có một người mẹ hết mực thương yêu và vẫn luôn động viên, chia sẻ, dõi theo từng bước đời của con trai. Quang Hiền lấy đó làm điểm tựa, làm niềm vui để đứng lên, vững tiến sau những lần vấp ngã.

Sau khi tốt nghiệp khoa thanh nhạc của một trường văn hóa nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh, Quang Hiền bắt đầu sự nghiệp ca hát từ các phòng trà trên địa bàn thành phố. Thời gian này, cuộc sống vô cùng chật vật, vất vả, anh chia sẻ: “Nhiều khi, cả tháng trời mới được 3 sô diễn, cát sê không đủ để mua sắm trang phục. Nhưng vì đam mê cộng với sự khích lệ, động viên của mẹ nên phải ráng vượt qua anh ạ. Nhiều khi quá áp lực, em muốn bỏ ngang, nhưng nghĩ thương mẹ, em lại cố!”.

Dù công việc vất vả là thế, nhưng nghĩ đến nụ cười của mẹ ngày vinh quang, Hiền vẫn nuôi hy vọng trên con đường nghệ thuật vốn nhiều chông gai này. Có những đoạn kinh tế gia đình quá khó khăn, Hiền lại nghĩ ra nhiều hướng đi mới cho mình để ổn định kinh tế rồi nuôi dưỡng linh hồn nghệ thuật. Anh mở phòng thu âm nhưng lại thất bại không lâu sau đó. Bởi lẽ, cái chỉnh chu về nghệ thuật không thể mang về lợi ích kinh tế. Sau đó, anh theo học thêm lớp thanh nhạc giảng dạy tại nhà riêng của cô Hồng Thái trong khoảng 4 năm. Trong thời gian theo học, Quang Hiền tỏ ra là một học trò chăm ngoan khiến cô Thái hết mục yêu quý và truyền dạy hết mọi kỹ nghệ cho cậu học trò cưng. Kết thúc khóa học, Hiền mở lớp dạy thanh nhạc trên địa bàn quận Phú Nhuận để thêm phần ổn định thu nhập.

Cuộc sống cứ như thế bình lặng trôi đi, dù không mấy an nhàn nhưng với Quang Hiền, nuôi được ước mơ nghệ thuật như thế đã là điều không phải hối tiếc. Chợ đời vốn nhiều cam go, thử thách trước những số phận của con người. Cách đây 5 năm, mẹ Hiền bị liệt nửa thân sau một lần tai biến. Điểm tựa cuối cùng như nghiêng ngã. Giờ đây, bao nhiêu áp lực đè nặng xuống chàng trai đang độ thanh xuân mang nhiều ước vọng. Anh phải tất bật với bao công việc gia đình và chăm sóc mẹ.

Thời gian này, anh xin cộng tác làm MC, biên tập viên cho cho kênh Truyền Hình Y Tế, nhận hát phòng trà, làm MC cho các sự kiện, hội nghị… mà thu nhập có đáng là bao. Dù bước đời nhiều chông gai như thế, nhưng với một sự đam mê cộng với một tấm lòng hiếu thảo và bằng một nghị lực phi thường, chàng trai ấy vẫn cất cao giọng hát vượt qua mọi rào cản của định phận.

Chia sẻ với chúng tôi, trái tim Quang Hiền cũng có một vài lần rung cảm. Thế nhưng, cuộc sống, công việc tất bật khiến chàng trai không đủ thời gian để nuôi dưỡng nổi một cuộc tình lãng mạn và bất lực đứng nhìn từng người một bước ra khỏi cuộc đời mình. Có lẽ bởi vậy nên Quang Hiền rất yêu thích các bài hát của tác giả Phạm Duy, những bài hát mang linh hồn của sự kết hợp kỹ thuật thanh nhạc và sự chiêm nghiệm trong cuộc đời.

Khép lại câu chuyện của chàng ca sĩ Phạm Quang Hiền, lòng tôi thoáng qua một nỗi buồn kỳ lạ. Thương một viên ngọc quý còn vùi sau dưới lớp sa lầy áo cơm trần tục. Xin chúc anh thêm nghị lực để chạm tới thứ ánh sánh kỳ diệu của nghệ thuật trong thời gian gần. Chúc cho tiếng hát của anh vút cao từ số phận khắc nghiệt giữa biển đời chông chênh này!

V.N.L