Cái đẹp bừng lên hóa cỏ cây – Thơ Nhật Chiêu

982

Nhà thơ Nhật Chiêu

 

Cây đời

(Tặng các bạn tìm đến Tarot với tôi)

Em ơi chiếc nụ hồn nhiên hé

cái đẹp nằm trong mạch nhựa say

hồn nhiên lá ngậm nắng đầy

gái thơ xuống phố

cho ngày thiêng lên

ta về chơi với đôi bên

trời xanh dưới ấy

trần gian trên này

ối a cái đẹp nằm đây

mà nghe lá mở bàn tay đẫm tình

em ơi từ cõi vô hình thể

cái đẹp bừng lên hóa cỏ cây

 

 

Lá 

Chiếc lá ơi

nửa thơm mùi đất

nửa vương hương trời

 

Thầm thương chiếc lá

hay tôi

em theo nắng

trượt

vào nơi ẩn tình

 

 

Sài Gòn ơi 

Sài Gòn ơi đằng đẵng

em ngồi lên lòng ta

từng ngày qua đăng đắng

em ngồi lên phôi pha

Sài Gòn ơi nông nỗi

em ngồi lên em mà

tóc mai dài bối rối

ngực tình dâng phong ba

Sài Gòn ơi nhung nhớ

em ngồi lên bóng ta

bởi vì ta lầm lỡ

buông em trong nắng tà

 

 

Phía sau xa 

Phía sau nụ cười

có mưa mà không rơi

mưa… mà không rơi

 

Kìa ai đang ẩn sau tôi

dư vang vỏ ốc

trận cười biển xa

 

 

Rạng đông vàng 

Rạng đông vàng rạng đông vàng

ngàn tia nắng mộng

vừa dang tay chào

lũng cồn thấp

lại dồn cao

mây đồng cây rú

tình trao dáng tình

lung linh vàng ánh lung linh

thuyền ai rời bến

đẩy bình minh lên

N.C