Cẩm Thạch và chùm thơ Thương cánh đồng mùa lũ

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những lời thơ lay động, nhẹ nhàng, mang tình yêu tỏa dài dọc miền đất nước, là tiếng mẹ ru con, cô gái nuôi tằm nơi thôn bản, là một thành phố hoa lệ Sài Gòn vươn mình đứng dậy hay nỗi thương da diết khúc ruột miền Trung, chìm trong bão lũ…Những bài thơ của Cẩm Thạch như một dòng chảy liền mạch, đưa người đọc cảm nhận sâu sắc những dấu ấn của mỗi vùng miền, gắn kết trong đó là nỗi niềm nhớ thương, kỳ vọng. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Cẩm Thạch – Thương cánh đồng mùa lũ.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

LỜI RU NGỌT NGÀO

 

Đâu rồi tiếng mẹ ru con

Tiếng bà ru cháu ngõ mòn bóng tre

Kẽo cà tiếng võng trưa hè

Chìm trong giấc ngủ tiếng ve khàn chiều

 

Trời cao vi vút cánh diều

Mênh mông đồng ruộng, câu Kiều mẹ ru

Rì rào ngọn gió mùa thu

Theo con đến lớp lời ru ngọt ngào

 

Giọt mồ hôi mặn chiêm bao

Cánh cò cánh vạc bay vào giấc mơ

Tháng năm, khuya sớm đợi chờ

Nuôi con mòn mỏi, câu thơ ướt vần

 

Nhớ thương giọt nắng ngoài sân

Nhớ thương dáng mẹ tảo tần ngược xuôi

Lời ru, con lớn lên rồi

Nỗi niềm con nước đầy vơi sóng triều …

 

SẤP NGỬA ĐÔI BÀN TAY

 

Ơi noọng xáo côn tay*

Sấp bàn tay kéo tơ

Ngửa bàn tay thêu hoa

Thêu tình yêu đôi ta

 

Gọi đàn chim hót ca.

Tiếng cồng chiêng gọi bạn

Bếp thơm khầu cù pháng**

Khói lam chiều thung mây

 

Đường về bản sương bay

Quanh co đèo dốc núi

Dáng ai đang bước vội

Cõng mùa thu trên lưng

 

Mùa thu trải lên nương

Vườn dâu biêng biếc lá

Dâu tằm ăn hối hả

Lời hát Nhuôn nồng say

 

Lời ru dòng suối đầy

Lời ru guồng nước chảy

Trong cơn mơ cũng thấy

Sấp ngửa đôi bàn tay…

25/9/2025

* Noọng xáo côn tay: Em gái người Thái

** khầu cù pháng: đặc sản gạo nếp của đồng bào Thái, dẻo thơm . Đầu làng hông xôi, thơm tận cuối làng

 

LỜI MẸ KỂ

 

Sài Gòn có gì lạ

Mà người về rất đông

Con nghe lời mẹ kể

Thành phố bên dòng sông

 

Nơi Bác thời trai trẻ

Chia tay bến nhà Rồng

Đôi mắt ai ngấn lệ

Tiễn Người, muôn trùng dương

 

Rồi Sài Gòn từ đó

Nhớ thương Người ra đi

Sông Sài Gòn vẫn kể

Con sóng reo thầm thì

 

Bao năm dài chờ đợi

Đón Người về, vô thăm

Miền Nam trong tim Bác

Nối dài tình Bắc Nam…

TP HCM – Thành Vinh, 24/9/2025

 

TÌNH THU

 

Hồng treo đèn lồng lủng lẳng

Chuối ôm đàn con khẳng khiu

Guồng nước đưa nhau chảy ngược

Đàn trâu lốc cốc mõ chiều

 

Bản làng ríu rít con trẻ

Tiếng gà cục cục ngoài sân

Khói bếp thơm mùa xôi trắng

Tình thu em dệt vào khăn

 

Đám mây vắt qua đỉnh núi

Tiếng khèn gọi bạn đầu nương

Tiếng trống vừa tan lớp học

Râm ran trên mọi nẻo đường

 

Ánh trăng nhô lên đỉnh núi

Lung linh ánh điện trong sương?

Tiếng Pí, Lăm Nhuôn gọi bạn

Cồng chiêng thức với bản mường…

24/9/2025

 

THƯƠNG CÁNH CÒ

 

Miền trung ơi nước ngập hết rồi

Những ngôi nhà trôi theo dòng lũ

Những chiếc cầu chìm trong thác dữ

Đàn trâu bò, gà, lợn cũng trôi theo

 

Thương mẹ già lận đận, gieo neo

Thương dân nghèo trắng tay phút chốc

Bao xóm làng chìm trong nước mắt

Thương cánh cò đồng nước mênh mông

 

Một đời khó nhọc bỗng tay không…

3/10/2025

 

CÔNG AN GIÚP DÂN

 

Dầm trong mưa gió, bùn lầy

Công an, lặn lội đêm ngày giúp dân

Ở đâu gian khó, dân cần

Ở đâu biệt lập khó khăn, dân chờ

 

Cụ già, phụ nữ, em thơ

Lũ về càn quét, vật vờ khóc than

Có anh chiến sĩ công an

Biển khơi, phường phố, đại ngàn đón anh

 

Con người nhỏ bé mong manh

Thiên tai mưa bão hoành hành khắp nơi

Hỏi ai ngăn nổi ông trời ?

Trước lũ, cuộc sống muôn nơi nhọc nhằn

 

Cảm ơn chiến sỹ công an

Cảm ơn nghĩa xóm tình làng sẻ chia

Nỗi đau mất mát bão về

Nỗi đau khắp mọi miền quê lũ tràn

 

Cứu người trở lại bình an

Thương anh, đi mãi giọt tràn lệ rơi…

1/10/2025

 

BỘ ĐỘI VÌ DÂN

 

Đất nước tôi mưa lũ dập dồn

Đất nước tôi bão về cày xới

Thương quê nghèo, thương anh bộ đội

Chìm trong mưa, trong bùn đất, cứu người

 

Xuyên đêm thức trắng, mưa bão ngập trời

Miếng cơm ăn vội nghẹn ngào mưa rơi

Bộ đội vì dân tấm lòng trung hiếu

Chăm lo cuộc sống bình yên nụ cười…

10/2025

 

THƯƠNG CÁNH ĐỒNG MÙA LŨ

 

Cơn mưa ào ào trút xuống

Lũ về cuồn cuộn dâng lên

Cánh đồng lúa thơm chìm ngập

Mẹ tôi giành giật từng bông

 

Năm nắng mười sương vất vả

Trắng trời mưa lũ trắng đồng

Hạt cơm không thơm màu nắng

Nhọc nhằn cây lúa miền trung

 

Đồng lúa, lơ phơ mùa gặt

Bỏ làng, kiếm việc công cao

Thương giọt mồ hôi nước mắt

Cánh cò ngơ ngác nghiêng chao

 

Nghẹn ngào người ra đồng nhặt

Hạt thóc bầm dập, chăn nuôi

Thương những cánh đồng mùa lũ

Nước mắt thấm hoen nụ cười…

tháng 9-10/2025

 

BAO GIỜ HẾT LŨ MIỀN TRUNG

 

Bao giờ hết lũ miền trung?

Hỏi trời, Mây, gió… xin đừng bão dông

Bóng người trôi giữa mênh mông

Cuốn theo dòng xoáy – quặn lòng, xót thương

 

Tiếng kêu thảm thiết thê lương

Trống trơ bàn ghế, sân trường vắng em

Nhà bên leo lét ánh đèn

Màn trời, chiếu đất, bước quên đường về.

 

Tìm con khắp mọi nẻo quê

Sông sâu biển cả bốn bề nước giăng

Gió mưa, lốc xoáy phũ phàng

Lật tung ngọn núi, bản làng, xóm thôn

 

Xác người chưa có nơi chôn

Nổi trôi dòng nước, mảnh hồn bơ vơ

Dòng sông trắng, chẳng thấy bờ

Tìm con, đêm lạnh, ầu ơ… nghẹn ngào

 

Chập chờn bóng mẹ thấp cao

Miền trung, mùa lũ sóng trào, miền đau

Sập trôi cả những chiếc cầu

Thương quê nghèo khó nỗi đau nghẹn lòng …

Cẩm Thạch