
Nhà thơ Cao Lê Hồng Rạng
Mây
Dạo quanh thành phố
Mây cũng xếp hàng
Vượt ngàn giông tố
Mây hợp rồi tan
Phố to phố nhỏ
Làng quê thanh bình
Biết không dưới đó
Bé đang ngắm mình
Chỉ là hơi nước
Mây không có hình
Mà sao biến hóa
Trăm điều đẹp xinh
Về ngang đồng cỏ
Chắc mây mỏi rồi
Nên mây cứ thế
Thả mình trôi trôi.
Thu Mơ
Em về chạm ngõ chiêm bao
Nghiêng vai trút hết chênh chao nửa đời
Ai tô ước vọng xanh ngời
Cho phiêu du bước, cho vời vợi xa
Trót chân vương bụi phù hoa
Phải đi cho hết bôn ba dặm dài
Đêm nằm nghe giấc mơ phai
Mảnh trăng vướng lại bên ngoài song thưa
Lá rơi cho gió chuyển mùa
Thổi đi cho sạch hơn thua cuộc người
Hoa kia chọn những màu tươi
Môi em xin chọn nụ cười được không?
Cao Lê Hồng Rạng











