Cầu Ánh Sao – Cây cầu tình yêu

797

Trần Văn Hải

(Vanchuongphuongnam.vn) – Quận 7, Sài Gòn một buổi chiều tháng 6 khi ánh mặt trời dần dịu nhẹ và lẩn khuất sau những tòa nhà cao tầng, không gian như thay đổi hẳn, Sài Gòn ngập chìm trong âm thanh “tin tít” của còi xe giờ tan tầm. Màn đêm dần buông xuống, Sài Gòn như rũ bỏ chiếc áo gió bụi ban ngày để khoác lên chiếc áo kiêu sa lộng lẫy đầy hào hoa. Các ngã đường bắt đầu thắp lên những ánh đèn lung linh đủ loại nhấp nháy sáng rực cả một vùng trời. Theo đại lộ Nguyễn Văn Linh rẽ vào đường Nguyễn Lương Bằng quẹo trái đường Trần Văn Trà ta sẽ bắt gặp một cây cầu nổi tiếng của quận này: Cầu Ánh Sao.


Cầu Ánh Sao – Điểm đến lý tưởng ở Sài Gòn.

Cầu Ánh Sao bắt qua rạch Thầy Tiêu nối liền Hồ Bán Nguyệt và công Viên Hồ Bán Nguyệt nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở dĩ gọi là cầu Ánh Sao vì cầu sử dụng hệ thống đèn LED chiếu sáng đủ loại sắc màu, dưới mặt cầu còn gắn nhiều đèn rọi lên, đi trên cầu ta có cảm giác như đi trên dải ngân hà có có ngàn vì sao lấp lánh. Hai đầu cầu là hai quảng trường một mô phỏng mặt trăng, một mô phỏng mặt trời tạo nên cho cây cầu một ý nghĩa đặc biệt, như một sự gắn kết. Cầu còn trang bị hệ thống đèn 7 màu và hệ thống phun nước 2 bên thành cầu khi nước phun tạo nên hiệu ứng ánh sáng như 7 sắc cầu vòng rất đẹp. Nơi đây là chốn hẹn chốn hò của những cặp đôi yêu nhau và là chứng nhân cho bao tình yêu đôi lứa.

Cạnh cây cầu là Hồ Bán Nguyệt như nửa vầng trăng ai đó bỏ quên trên vùng đất Phú Mỹ Hưng đẹp nhất Sài Gòn này, hay người ta có cố tình sắp đặt chăng? Khi đặt hồ cạnh những vì sao của cây cầu, trên bờ hồ lối tản bộ những hàng cây rũ bóng, hàng rào quanh hồ làm bằng sợi dây xích buông hờ điểm những trụ đá hoa cương tròn trĩnh trông thật đáng yêu. Vào những đêm có trăng chiếu rọi sóng đưa nhè nhẹ mặt hồ lấp lánh, lao xao như bản nhạc giao hưởng êm ái, nhẹ nhàng và tình cảm.

Cây cầu cũng là một phần kỷ niệm của Nhật Nam, anh chàng kỹ sư điện tử viễn thông, Nhật Nam và vợ rảo bước về phía câu cầu, anh nhớ lại ngày xưa, những ngày cùng người yêu cùng sóng đôi bên nhau. Chàng nắm tay vợ dạo bước bờ hồ, ngắm nhìn làn nước hồ phẳng lặng mát mẻ, pha ánh sáng huyền ảo.

Ngày ấy Nhật Nam và vợ học cùng trường Đại Học Tôn Đức Thắng nhưng khác nghành, tình yêu sinh viên của họ trong sáng, được chắp cánh trên mảnh đất phồn hoa đô hội này, sau những buổi học vã mồ hôi trên giảng đường, với sách vở, bài luận, đồ án thì đêm đến chàng và nàng thường chọn cây cầu ánh sao là nơi họ dành thời gian cho nhau là nơi hẹn hò, để bày tỏ tình yêu.

Mặt nước hồ Bán Nguyệt phẳng như gương, gió thổi man mác làm mái tóc nàng tung bay, khẽ đưa mùi hương dịu ngọt. Ánh mắt nàng trìu mến long lanh, hàng mi cong chơm chớp và nụ cười xinh xắn làm tim chàng vụn vỡ, đứng trên thành cầu khẽ đưa tay ôm lấy nàng, chàng lòng dâng lên niềm hạnh phúc không thể nào tả nổi.

Chàng đưa tay dắt nàng sang khu công viên để đi dạo, trên con đường lát gạch con sâu, khu công viên có một ngọn đồi nhân tạo nhỏ, có thảm cỏ xanh non mát lạnh, những bụi hoa trổ màu xanh đỏ tô thêm nét đẹp huyền diệu của màn đêm.

Chàng và nàng ngồi xuống tâm sự mắt nhìn về phía Hồ Bán Nguyệt nên thơ, ngắm những căn nhà cao tầng có ô cửa sổ xinh xắn sáng rực ánh đèn, chàng mơ ước sau này sẽ cố gắng đi làm để mua một căn hộ như vậy làm tổ ấm cho hai người.

Chàng lại nhớ mùa Noel năm nào trong không khí lành lạnh, nàng mặc chiếc áo khoác màu trắng lông xù thanh lịch tản bộ cùng, hai bên được trang trí những chùm bóng điện nhấp nháy đủ màu sắc. Những que kem ngọt ngào được chàng mua tuy lành lạnh nhưng hơi ấm của người yêu đủ để thắp lên ngọn lửa trong tim làm ấm áp làn môi, đôi bàn tay và cơ thể chàng.

Nhớ những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn chàng đưa tay ôm lấy che chắn cho nàng, núp dưới tán cây me già, bất chợt những nụ hôn ấm áp lan tỏa trong đêm lạnh bay trên bầu trời bao la.

Giờ đây họ đã chính thức thuộc về  nhau khi có một đám cưới với trọn vẹn yêu thương của gia đình hai bên và bè bạn, những kỷ niệm của những năm tháng yêu nhau đó bên cầu Ánh Sao mãi theo họ làm hành trang dệt hạnh phúc, hôm nay thăm lại cây cầu thuở nào lòng chàng chợt trào dâng niềm xúc động và xao xuyến vô hạn.

Cầu Ánh Sao còn là nơi thu hút khác du lịch, dã ngoại hay quay video, clip ca nhạc, phim… và cứ thế cây cầu trở thành biểu tượng của tình yêu đôi lứa, là một trong những biểu tượng đẹp của Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố lớn bậc nhất phía nam.

Sáng sớm tinh sương những chú bác lớn tuổi, anh chị thanh niên dạo quanh công viên bên hồ hít hà không khí trong lành, ngắm nhành sen vừa nở sau một đêm dài, một màu xanh của cỏ, của cây trải ra trước mắt, làn nước trong lành chợt thấy lòng thư thái đón chào một ngày mới đầy hứng khởi.

Và khi màn đêm buông xuống những tiếng nhạc đường phố vang lên, cây cầu Ánh Sao lại bừng sáng, lung linh trên dòng kênh nhẹ trôi làn nước. Những đôi trai gái dắt tay nhau dạo bước, nhìn ngắm thành phố đầy sắc màu, những câu chuyện lứa đôi cứ tiếp nối trải dài, viết lên những kỉ niệm tình yêu đẹp mãi.

T.V.H