Tranh minh họa – Tác giả: Tuấn Thu
Quà tặng bình minh
Gói quà
Tôi tặng bình minh
Tặng mùa cỏ ướt
Dáng hình Mỵ Nương
Tặng Trương Chi cõi miên trường
Trăm năm lành lặn
Yêu thương về trời
Gói quà
Tôi tặng nổi trôi
Tặng con đường bụi
Khứ hồi qua tay
Tặng mưa thơm
Những luống cày
Tặng hồi chuông mõ
Sớm mai cửa thiền
Gói quà
Tôi tặng niềm riêng
Tặng đôi chim nhạn
Xuôi miền cúc cu
Gói quà
Tôi tặng lời ru
Mẹ ta thổn thức
Nhớ từ phương con
Gói quà
Tôi tặng Cồn Tròn *
Tặng sông Tiền nhớ
Thảo thơm vơi đầy
Tặng mùa trái ngọt Miền Tây
Câu hò ẩn dụ
Sum vầy cho em
Gói quà
Tôi tặng làm quen
Mỉm cười thế sự
Lấy hèn thành sang
Tặng ngày
Chim hót chưa tàn
Xin là con sáo
Lang thang ngủ bờ
Gói quà
Tôi tặng vần thơ
Từ mùa thu ấy
Bây giờ mới hay.
—
* Cồn Tròn nằm giữa sông Tiền, thuộc xã Long Trung, huyện Cai Lậy,Tiền Giang.
Tháng Ba đêm hội Tao Đàn *
– Nhớ những người bạn thơ Sài Gòn (1967 – 1975)
Cầm tay
Nhớ
Độ tháng Ba
Em và tôi
Cũng vậy mà
Người dưng
Ở xa hội lại tương phùng
Tỏ lời thương muộn
Chung chung giải sầu
Nàng thơ
Ngày ấy còn đâu
Bốn mươi năm lẽ
Bí bầu có sao?
Tao Đàn
Em buộc ta vào
Thi ca ơi hỡi!
Nhớ nhau quá rồi
Trở về
Nếp cũ cho tôi
Tháng Ba ngày ấy
Bồi hồi không tên.
—
* Chương trình thơ Tao Đàn trên Đài Phát thanh Sài Gòn (1967 -1975)
Vàm Cỏ ta yêu
Em cạn tình
Như ngôn ngữ ta yêu
Mây đã thức
Ngoài trời sao sáng tỏ
Người thơ ơi!
Đôi bờ sông Vàm Cỏ
Đêm nhiệm mầu
Trong lá ngọt
Thi ca
Ai đã gieo
Hạt nước cõi quan hà
Sông chín cửa
Nhớ nguồn từ muôn thuở
Uống chén thơ
Em và ta còn nợ
Đất đai nầy
Hồn nước vẫn trong veo
Cúi mặt hôn
Nghe chim hót quê nghèo
Mùi rơm rạ
Chảy quanh quanh đời mẹ
Bàn tay chai
Cánh đồng khô nứt nẻ
Xước máu phèn
Nên Vàm Cỏ hôm nay
Câu ca dao
Ấm trên mỗi luống cày
Tiếng đàn lục
Gọi lòng người thao thức
Nghe châu thổ
Trọn đời ta rạo rực
Phía trời Nam
Lồng lộng cánh thơ diều
Dòng sông này
Ơi Vàm Cỏ! ta yêu.
Tháng 3 -2021
L.U.L.P