Câu thơ thơm nồng hương cỏ – Thơ Hồng Lĩnh

1479

Tác giá Hồng Lĩnh

 

Câu thơ thơm hương cỏ 

Em đi giữa mùa hoa đỏ

Tóc gió trong chiều đong đưa

Lời yêu em còn bỏ ngõ

Tình ơi em đã về chưa

 

Câu thơ còn vương màu nắng 

Một thoáng chiều về mênh mông 

Bên thềm bay tà áo trắng

Thầm gọi tên em mùa đông

 

Câu thơ thơm nồng hương cỏ

Ngả nghiêng bay giữa lòng ai

Ngoài hiên ánh trăng sáng tỏ

Chong đêm nhung nhớ thêm dài

 

Câu thơ khắc vào miền nhớ

Dệt ngày đầy những yêu thương

Buông lòng thôi em duyên nợ

Trăm năm một kiếp vô thường!

 

Hương cỏ 

Anh gửi em chút hương cỏ nồng nàn

Để mùi vị tỏa lan căn phòng nhỏ

Từ xa thẳm nhưng tình anh trong đó

Mơn man hoài làn môi đỏ yêu thương!

 

Em gửi anh một chút nắng chiều vương

Để dệt mộng ngày tương phùng hạnh ngộ 

Niềm hạnh phúc có anh là bến đỗ

Hương tình yêu nói hộ tấm lòng em!

 

Hoàng hôn buông con phố nhỏ êm đềm 

Ánh trăng ngã bên thềm nơi hò hẹn

Hương cỏ nồng mùi nắng mai đan quyện

Trao yêu thương ta nguyện mãi giữ gìn!

 

Hương cỏ mùa thu 

Bay bay hương cỏ mùa thu

Ngả nghiêng giọt nắng bên cù lao xanh

Lơ thơ tơ liễu buông mành

Lả lơi cơn gió uốn quanh mặt hồ

 

Từ em chiều hóa ngây ngô

Đôi thiên nga trắng trên hồ yêu đương

Mùa bên em đẹp lạ thường

Nụ cười tỏa nắng gọi thương yêu về

 

Mơ màng đi giữa cơn mê

Tương tư giăng lối bốn bề nhớ mong

Tiếng thu gọi tiếng tơ lòng

Chở mùa thương ấy qua sông đợi người!

H.L