‘Cây đại thụ của cải lương Việt Nam’ NSND Diệp Lang qua đời tại Mỹ

241

(Vanchuongphuongnam.vn) – NSND Diệp Lang qua đời vì cơn đau tim, thọ 83 tuổi. Nhiều nghệ sĩ đàn em, con cháu chia buồn trước sự ra đi vĩnh viễn của Hội đồng Thăng nức tiếng gia trưởng, khắc nghiệt trong “Đời cô Lựu”.

Theo chia sẻ từ gia đình thông qua MC Jimmy Nhựt Hà, NSND Diệp Lang qua đời tại San Diego, California, Mỹ khoảng 6h sáng 11/3 sau cơn đau tim, thọ 83 tuổi.

Những năm cuối đời, sức khỏe của ông không tốt, lúc nhớ lúc quên. Ông bị bệnh tim, vôi hóa mạch máu, phải uống thuốc hàng ngày, chứng Parkinson khiến tay, chân run rẩy. Bà Thu Phong cho biết dù đi lại khó khăn, chồng bà tự làm mọi việc, không muốn phiền hà người thân. Thi thoảng, hai vợ chồng đến thăm những đồng nghiệp cũ ở bang California, ôn kỷ niệm nghề ca cải lương.

Định cư từ lâu ở Mỹ, Diệp Lang luôn đau đáu nhớ sàn diễn trong nước. “Có đêm tôi mơ thấy mình còn đi hát. Nhiều khi giật mình tỉnh giấc tưởng đang hát sai tuồng. Tôi vui nhất khi nghe tiếng vỗ tay khán giả và buồn nhất khi tấm màn nhung sân khấu khép lại”, ông từng nói.


Nghệ sĩ Diệp Lang.

Nhiều đồng nghiệp xót thương trước sự ra đi của đệ nhất kép lão, cây đại thụ của sân khấu cải lương miền Nam. “Kính tiễn biệt người anh NSND Diệp Lang, cây đại thụ của nghệ thuật cải lương. Mãi nhớ người anh đáng kính”, Minh Nhí chia sẻ.

Hiện tại, hàng loạt nghệ sĩ lớn của sân khấu cải lương chia buồn trước sự ra đi của “ông hội đồng Thăng” trong Đời cô Lựu. Gia Bảo – cháu nội NSƯT Bảo Quốc – chia buồn vì sân khấu cải lương mất đi ngôi sao gạo cội sau NSƯT Vũ Linh: “Cải lương đau buồn chưa nguôi lại tiếp tục đau buồn”, anh viết.

Nghệ sĩ Kim Tiểu Long, nghệ sĩ Thanh Hằng, ca sĩ Lê Như, diễn viên Minh Dự… đều chia buồn, thể hiện sự thương xót trước sự ra đi của đệ nhất kép lão Diệp Lang. Giới cải lương nói riêng và sân khấu nước nhà nói chung tiếc thương cho hai tài danh sân khấu ra đi trong vòng chưa đầy 10 ngày.

Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết – người đóng cô Lựu trong tác phẩm cải lương kinh điển – cho biết bà không thể chợp mắt khi nghĩ về ông. Ở tuổi 79, chứng kiến người thân, bạn bè lần lượt qua đời, Bạch Tuyết quen dần với điều đó nhưng “vẫn day dứt và đau lòng khó tả”.

Lần diễn chung Đời cô Lựu với Diệp Lang trên sân khấu đoàn cải lương 284 vào năm 1984 tại TP HCM là cuộc hội ngộ đặc biệt trong cuộc đời làm nghệ thuật của nghệ sĩ. Bạch Tuyết nhiều lần kết hợp với các nghệ sĩ đóng vai ông Hội Đồng, chỉ riêng phiên bản của Diệp Lang là khiến cho cô Lựu đau đớn và nặng lòng nhất với từng câu thoại.

“Một vở cải lương gần 40 năm mà đi đâu làm gì khán giả cũng nhắc nhớ, đó là phước báu của Tổ dành tặng cho chúng tôi. Hành trang trong chuyến đi lần cuối này của anh rất nặng, chứa đầy ắp tình yêu thương của gia đình, bạn bè đồng nghiệp đặc biệt là tấm chân tình của quý khán giả yêu nghệ thuật cải lương suốt mấy mươi năm qua. Câu ca, vai diễn của anh sẽ còn sống mãi và đi cùng năm tháng. Anh là một huyền thoại của sân khấu Việt Nam”, Bạch Tuyết nói.

“Bà bầu” Hồng Vân tri ân Diệp Lang vì đã đồng hành sân khấu kịch Phú Nhuận từ những ngày đầu thành lập. Con trai ông – đạo diễn Diệp Tiên – sau này cùng làm việc cùng Hồng Vân. Diễn viên viết trên trang cá nhân: “Sân khấu Phú Nhuận tạo được thương hiệu là nhờ một phần của chú và em Tiên. Ơn này con mang theo suốt đời chú ơi”.

Cách đây vài tháng khi ở Mỹ, Ngọc Huyền đến nhà thăm Diệp Lang và được ông đón tận cửa. Diễn viên nói: “Chúng tôi vừa tiễn biệt nghệ sĩ Vũ Linh – người anh, đồng nghiệp thân thiết, giờ chia tay bác Diệp Lang – một tên tuổi gạo cội. Cải lương mất đi những nghệ sĩ tài năng, tâm huyết”.

Nghệ sĩ Nhân dân Diệp Lang, tên thật Dương Công Thuấn, sinh năm 1941, là nghệ sĩ cải lương, sân khấu, diễn viên điện ảnh, đạo diễn. Tám tuổi, ông theo cha là thầy đờn Ba Diệp đi theo đoàn cải lương Tam Phụng. Không muốn con trai nối nghiệp đàn, chỉ đứng sau sân khấu, cha ông tìm thầy dạy hát cho ông. Sau đó, nghệ sĩ Diệp Lang được đóng những vai nhỏ.

Sau này, khi cha nghệ sĩ Diệp Lang bệnh nặng, qua đời ở quê nhà, ông quay lại Sài Gòn, tiếp tục theo nghiệp cầm ca. Sau đoàn Kim Thoa, ông tiếp tục hoạt động ở các đoàn Việt Hùng – Minh Chí, Phụng Hảo – Ba Vân. Năm 1962, ông gia nhập đoàn Kim Chưởng. Ông có nhiều vai diễn thành công như hội đồng Dư (Tiếng hò sông Hậu), hội đồng Thăng (Đời cô Lựu), Lê Quý (Tâm sự Ngọc Hân), Trung sĩ Tám (Tìm lại cuộc đời), Lê Xuân Giác (Tiếng sóng Rạch Gầm), ông nội (Cây lẻ bạn), ông Hai (Đàn ca tri kỷ), ba của The/Hương (Nửa đời hương phấn). Năm 1963, ông đoạt giải Thanh Tâm, cùng năm với Bạch Tuyết, Mộng Tuyền, Trương Ánh Loan, Tấn Tài.

Ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2003. Năm 2009, ông cùng gia đình sang Mỹ định cư. Con trai nghệ sĩ Diệp Lang là Diệp Tiên, nối nghiệp ông theo sân khấu với vai trò đạo diễn.

M.A