Chạm khẽ chia phôi dưới trăng chờ – Thơ Nguyễn Hồng Linh

582

Tác giả Nguyễn Hồng Linh

 

Tiếng thời gian 

Em chờ anh với trăm nghìn nỗi nhớ
Với cồn cào oà vỡ mối tình thơ
Với ánh mắt cùng kiệt nỗi dại khờ
Với ngàn lời lỡ dỡ đêm thinh lặng 

Em chờ anh nuốt vào lòng vị mặn
Bao mong chờ bất tận góc bình yên
Sợ nhân gian lắm bao cõi ưu phiền 
Lòng khao khát tình duyên đầy mật ngọt

Em chờ anh tiếng mưa rơi từng giọt
Giọt ngậm ngùi Xuân xót lại tàn phai
Giọt mong manh bên hiên vắng u hoài
Giọt xa cách lạc loài trôi ước vọng 

Em chờ anh tình yêu đơm tròn mộng
Tiếng thời gian xao động trái tim đau
Bến sông xưa dậy sóng tóc phai màu
Tiếng thở dài trong nhau đêm thinh lặng…

22.10.2017

 

Vẽ trên miền đất nhớ 

Vẽ trên miền đất nhớ
Giọt mặn ướt vai trần 
Cho đời rung tiếng ngân
Dấu buồn chạm ngực thở

Vẽ đôi bờ trăn trở
Bồng bềnh khói sương bay
Uống chưa cạn đã đầy 
Niềm tin yêu rạn vỡ

Vẽ con sóng xô bờ
Khát khao vùng biển mặn
Sóng bạc đầu bất tận
Mãi vẫn ở trong nhau

Vẽ hoa tím phai màu
Giấu vào trang nhật ký
Đêm thầm thì mộng mị
Chia vạn nỗi đớn đau

Còn gì lại cho nhau?
Bên bờ sâu tuyệt vọng
Nỗi buồn kẻ hát rong
Tiếng lòng đang dậy sóng…

26.01.2021

 

Cánh hoa bay 

Chạm khẽ xuân thì thôi nhé anh
Để tình vẫn mãi nét trong xanh
Một mai nếu lỡ hồn hoa chết
Một mảnh đơn côi cất để dành

Chạm khẽ trên cành đóa tinh khôi
Mưa Xuân tấu điệu ở lưng đồi
Nắng vỡ hương say môi nồng thắm 
Khẽ khàng nhung nhớ ngỡ mùa trôi

Chạm khẽ chia phôi dưới trăng chờ
Cuộc yêu lỡ dại hồn bơ vơ
Vết rạn ngày nao còn day dứt
Đời cạn thương vay cứ dại khờ

Chạm khẽ mộng hờ buông cánh tay
Thứ tha, tha thứ đau tháng ngày 
Viễn xứ đường xa! Ôi mỏi gối
Vách đời lạc lối cánh hoa bay…

22.02.2021

N.H.L
Stuttgart – Đức