Chỉ còn nỗi nhớ – Chùm thơ Nguyễn Hồng Linh

643

Xao xuyến tháng Hai về

Mai vàng từng cánh mỏng manh
Dịu dàng nở biếc trên cành đón xuân
Mưa sa ướt áo tần ngần
Có ai trên phố tình nhân đợi chờ

Tháng Hai gõ cửa ngẩn ngơ
Em đi lễ Phật duyên thơ gửi người
Từ em e ấp nụ cười
Đợi người xao xuyến một trời nhớ thương

Lá hoa khoe sắc bên đường
Mặt trời thức dậy hướng dương gọi mời
Nồng nàn một đóa vàng khơi
Chúc cho đôi lứa rạng ngời đêm xuân

Áo hoa chắp cánh thiên thần
Bình yên hạnh phúc muôn lần khắc ghi
Tìm nhau trao cả xuân thì
Lắng nghe xuân gọi tình thi rộn ràng.

09/02/2022


Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh.

Chỉ còn nỗi nhớ

Anh còn nợ em lời yêu ngày cũ
Dưới gốc đa bóng rũ chiều ven sông
Nhớ ngày nao quấn quýt nụ hôn nồng
Giờ xa cách tiếng lòng trầm nức nở

Cuộn chỉ hồng thôi đành mình tháo gỡ
Lời biệt ly tình lỡ bước về đâu?
Cánh thiên di lạc loài tìm bến đậu
Người ở lại ngàn sầu đêm ngơ ngác

Ly rượu cay nỗi buồn trên câu hát
Gió buông lơi khúc nhạc bỗng xa vời
Những hẹn hò thuở ấy đã ra khơi
Biết bao mùa lá rơi vàng vùng nhớ

Phố tình nhân lặng thầm nhiều trăn trở
Ta gặp nhau vụn vỡ giấc mơ xưa
Thoáng bâng khuâng lưu luyến chút hương thừa
Người có đợi chiều mưa bao lần nữa?

01/08/2021

Cô liêu 

Lời mật ngọt mong chờ
Lãng đãng bên vườn mơ
Mây thẫn thờ ngơ ngác
Phố trở mình chơ vơ

Đừng hững hờ nhé gió
Cuộc đời có bao nhiêu?
Biết bao điều mộng ước
Nghe nỗi buồn cô liêu

Trong chiều người bước đi
Nắng xao xuyến thầm thì
Dành dành hương tỏa ngát
Trắng góc trời chia ly

Ta còn lại những gì
Thôi đừng nhớ nhung chi
Ôm một đời ngẫm nghĩ
Thương cuộc tình ra đi

Ta ngự trị trong nhau
Lầm lỡ thêm niềm đau
Nghe mưa lòng chao chát
Chỉ còn… giấc chiêm bao.

12/02/2022

N.H.L