Chỉ mình tôi đứng tiễn đưa cuộc tình – Thơ Hồng Lĩnh

620

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Tự tình tháng Tư

Tháng Tư ai trải nắng vàng

Để tôi lạc giữa thênh thang lối về

Bằng lăng nhuộm tím triền đê

Nhớ ngày đi học em kề vai tôi

 

Nhà em ở dưới chân đồi

Mùa hoa mận trắng tinh khôi áo dài

Lạ kỳ vạt nắng ban mai

Đợi tôi qua ngõ học bài cùng em

 

Hạ sang hoa Phượng buông rèm

Bay tà áo trắng thân quen thuở nào

Nắng vàng đậu ngọn cây cao

Em khoe áo cưới vẫy chào người xưa 

 

Tháng Tư trời đồ cơn mưa

Chỉ mình tôi đứng tiễn đưa cuộc tình

Hạ ơi mùa của chúng mình

Tháng Tư ôm trọn bóng hình của em

 

 

 

Mối tình đầu

Xin trả lại tôi mối tình đầu

Thuở nào hai đứa ngắm mưa ngâu

Đạp xe qua những đồi hoa nở 

Áo trắng găm đầy bông cỏ lau

 

Xin trả lại tôi mối tình đầu

Băng đèo cắm trại giữa rừng sâu

Ánh trăng chênh chếch treo lơ lững

Sương rơi bạc trắng hai mái đầu

 

Xin trả lại tôi nụ hôn đầu

Ngập ngừng bẽn lẽn suốt canh thâu

Những đêm trăng tỏ tình muôn thuở 

Nở đóa Quỳnh hương đêm qua mau

 

Anh chở tình tôi đi về đâu

Ngỏ lòng hiu hắt mối duyên đầu

Thẩn thờ ôm gói sầu nhân thế

Thương hoài hình bóng ngỡ dài lâu

H.L