Chiều mưa tháng sáu em về – Chùm thơ Tùng Bách Nguyễn

Loading

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

VẤN VƯƠNG MÙA HẠ
  (“Bèo lục bình mênh mang màu mực tím”
                                                       N.K.Đ)

Thích nghe tiếng sáo diều,
Giữa ngày hè êm ả.
Thời gian dù vội vã,
Vẫn còn dành cho em!

Gốc phượng giờ im lìm,
Sắc hoa đâu còn nữa.
Đôi dòng ép trang vở,
Cho ngày mai nhớ thương?

Có ai mang vấn vương,
Bâng khuâng ngày gặp lại.
Và còn ai lưu mãi,
Dáng hình của hôm nay?

Vở học trò khép vội,
Trang đời lại mở ra.
Biết bao điều khác lạ,
Lẽ nào…lại chia xa ?

Em đâu rơi giọt lệ,
Mà mắt đẫm hoen mi.
Khúc ve sầu chia ly
Mặc cho màu thay đổi.

Em ơi đừng bối rối,
Lẽ đời chỉ vậy thôi.
Phía trước rất nhiều lối,
Em chọn về nơi nao?

2024

 

VÔ BIÊN

Dan díu tình thơ không dối được lòng mình,
Nghe mặn đắng đôi bờ môi cô lẻ.
Đường trống vắng gió chiều thêm quạnh quẽ,
Cho tình nhân nhạt nhẽo cả màu son.

Bỗng đối lưng trời đất vẫn xoay tròn,
Cuộc hội ngộ thời gian còn vời vợi.
Chút yêu thương ngàn sau ai chờ đợi,
Bởi tim mình cũng lớn rộng vô biên.

2018

 

CHIỀU MƯA THÁNG SÁU EM VỀ

Em về với người. Trường vắng, buồn tênh,
Cho tháng sáu cơn mưa ào bất chợt.
Anh nhủ lòng chắc là mưa nhanh dứt,
Nào ngờ đâu càng nặng hạt cuối chiều?

Vẫn căn phòng quen giờ lại khác nhiều,
Trống trải hơn trong khoảng trời mờ ảo.
Kịp nhận ra: Em về…trời mưa…ướt áo…
Nỡ lòng nào cứ cúi mặt làm ngơ!

Mưa vẫn giăng giăng kín lối em về,
“Người” chưa thấy. Còn ta như đành phận.
Trách vì “người” hay giận mình đến muộn,
Đừng bảo mưa chiều tháng sáu quá thờ ơ?

2017

Tùng Bách Nguyễn