Mai con vào đại học – Chùm thơ Hà Thiên Sơn

Loading

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Điều thầy chưa kể

 

Đi qua chiến tranh trở về ngôi trường cũ

Nét phấn run run như buổi ban đầu

Học trò lớn lên nào có hiểu

Trong tay thầy mảnh đạn vẫn còn đau!

 

Rùa và Thỏ

 

Sách Tiếng Việt lớp một

Có câu chuyện ngụ ngôn

Không có gì quý hơn

Cho ta bài học lớn.

 

Rùa và Thỏ chạy thi

Thỏ vừa chạy vừa đi

nghĩ cần gì phải vội

chủ quan còn đứng đợi.

 

Chậm như Rùa không mới

Mặc định như vậy rồi

Rùa không thể rong chơi

Đích là nơi phải tới.

 

Thời gian không chờ đợi

Thỏ giật mình nhận ra

Rùa vừa thoáng vượt qua

Thỏ còn xa mới tới.

 

Một chút thôi không mới

Rùa và Thỏ chạy thi

Đôi khi chỉ cần đi

Miễn là không dừng lại!

 

Mai con vào đại học

 

Mai con vào đại học

Xa miệt vườn châu thổ Cửu Long

Tuổi 18 trắng trong

Con là niềm tin yêu của mẹ.

 

Ba hy sinh khi con còn bé

Mẹ con mình chia sẻ buồn vui

Lần đầu con xa không khỏi bùi ngùi

Thành phố bây giờ với mẹ quá xa xôi.

 

Con hay ho khi trái gió trở trời

Vết đau cũ trong người phải giữ

Đồng đất quê mình mới qua mùa lũ

Mẹ đưa con đi học chữ làm người.

 

Con xa dần vòng tay mẹ đấy thôi

Nhà sẽ vắng thiếu tiếng cười con trẻ

Chân cứng đá mềm hãy bình tâm con nhé

Có quê hương và mẹ đang chờ!

Hà Thiên Sơn