Chín mộng vàng mơ – Thơ Trần Thanh Xem

908

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Em có về cùng anh?

Em có về cùng anh?
Thị trấn Tiểu Cần hương xuân thơm ngào ngạt
Đường vành đai xanh non miền lá
Nắng chín vàng rụng góc chợ trưa
Vành môi ai hồng xao xyến lòng ta.

Công viên hồ nước còn ghi nơi hò hẹn
Gió yêu kiều chải chuốt tóc mây huyền
Mùa xuân mới quê nhà sao đẹp lạ
Khu phố dịu dàng đổi lá thay hoa.

Chiều cuối năm
Nhành mai cười rung rinh trước nhà ai ấm áp
Vẳng xa đưa êm ả khúc nhạc xuân
Siêu thị mơ màng dang tay mời gọi
Em có về cùng anh đi dệt mộng ngày xuân?

 

Mùa xuân đi lễ cầu an

Xuân thái hòa em đi lễ cầu an
Áo dài hường thướt tha quyến rũ
Cầm trên tay chiếc ô tròn tím nhạt
Mưa rắc đầy ướt tóc luống cỏ tơ.

Lễ cầu an nơi chùa thiêng chuộng đạo
Người người đi xiêm áo rợp sắc màu
Khói nhang thơm tay mềm em khấn nguyện
Lời thì thầm như chạm cõi thần tiên.

Trời mát lành lấm tấm hạt mưa hoa
Cây nảy lộc khoan thai đùa với gió
Em trở gót nghe lòng reo hớn hở
Đi lễ chùa xuân chín mộng vàng mơ.

 

Giọt tương tư 

Gió nói gì nghe thỏ thẻ bên ta
Rót vào tim một nỗi niềm xao động
Em nhẹ đến mang tâm hồn ngà ngọc
Ta thẫn thờ gối mộng đơn phương.

Chiều ngả màu rơi nghiêng nắng triền đê
Em khẽ bước gót hài in cỏ rối
Gió thì thào ru êm như nước chảy
Câu hẹn hò ta ấp úng bờ môi.

Gió nói gì cho thắm đượm bàn tay
Ta nhặt lấy trao hoa hồng bé nhỏ
Chiều thần tiên mơ màng hình dáng đẹp
Em xa dần ta ôm giọt tương tư.

T.T.X