Cho em vịn mùi hương nguyệt quế  – Thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên

1779

Nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên 

 

Tháng chạp trôi về anh hay về em 

Tháng chạp trôi về anh hay về em

Sao đêm cứ dịu dàng khe khẽ gió

Sao gió cứ dịu dàng bên lá cỏ

Em dịu dàng mà sao không bên anh

 

Em đợi chờ mà thời gian trôi nhanh

Hết phượng rơi, lá vàng rồi đông tận

Em chờ mãi mà tình còn lận đận

Xuân cũng sang mà ta không bên nhau

 

“Mỗi chúng mình” cứ ôm lấy nỗi đau

“Mỗi chúng mình” vui riêng không ai biết

“Mỗi chúng mình” ghìm giấu nhiều thắm thiết

Sao không là “chúng ta” anh anh ơi

 

Xuân ở gần mà ta cứ chơi vơi

Ta ở gần mà như là ngăn cách

Đời ngắn lại sao ta còn hờn trách

Tháng mười hai biết rẽ về hướng nào

 

Để đôi mình còn biết vẫn cần nhau!

 

Xuân là để đôi mình yêu thắm thiết 

Xuân là để mình yêu nhau thắm thiết

Là kề vai, áp má, nhẹ kề môi

Là hôn nhau như duyên phận thế thôi

Là xiết chặt đôi thân trao nồng ấm

 

Xuân là để ngắm sắc màu tươi thắm

Nghe gió xuân len kẽ áo em lơi

Chạm nắng xuân vàng rực vai anh ơi

Anh chạm gió, em chạm vào với nắng

 

Xuân là để những nỗi buồn yên ắng

Những hờn ghen bỏ lại với tàn đông

Những lỡ làng gởi đến chốn hư không

Xuân là để đôi mình yêu thắm thiết

 

Cho em vịn mùi hương nguyệt quế 

Cho em vịn mùi hương nguyệt quế
Níu vào môi một sớm nắng xuân tươi
Ngửi thật êm và nhẹ hé môi cười
Đời nhắc khẽ em ơi còn xuân nhé

Đời nhắc nhở em ơi đừng hao lệ
Kiếp người trôi đâu chỉ có dòng yên
Mà đớn đau, mà còn lắm lụy phiền
Mà may rủi chẳng thèm chừa ai cả

Đời nhắc mãi em ơi đừng buồn bã
Níu đời vui đời níu để em vui
Trăng sáng cao và gió chẳng ngậm ngùi
Nhìn phía nắng để bừng niềm khát sống

Nhìn hoa đẹp để nâng niu tình mộng
Ngắm chim bay và đứng dậy thương mình
Nhìn phận người bao nhiêu nỗi mưu sinh
Mà thận trọng chăm đời nên no ấm

Và xuân đó dắt về bao tươi thắm
Gửi em anh những tình ý sâu nồng
Mình đón xuân và ôm chặt vào lòng
Đừng để lạc lộc đất trời riêng tặng

Sống chậm lại để tâm còn tĩnh lặng
Lọc tinh khôi và nuôi dưỡng hồn thanh
Ngày vội vàng và đời sẽ qua nhanh
Thương nhau nhé và hiểu lòng nhau nhé

Sáng trong vắt lời tình đôi chim sẻ
Ngát mùi hương nguyệt quế phả từ đêm 
Em vịn vào màu hoa trắng dịu êm
Rồi níu cả mùa xuân em đứng hát

Đ.T.D.T