Chồng danh ca Giao Linh qua đời

885

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ông James Võ – chồng danh ca Giao Linh – đột ngột qua đời, chiều 22/9 (giờ địa phương), hưởng thọ 79 tuổi.

Bầu show Nguyễn Võ Việt Nam cho biết Giao Linh báo tin chồng bà mất sau khi vào bệnh viện cấp cứu vì đau bụng, mổ túi mật. Anh nói: “Tôi sốc khi nghe tin dữ vì ba tuần trước còn gặp chồng danh ca, ông vẫn khỏe mạnh và khoe sẽ đưa vợ đi du lịch khắp nước Mỹ”.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Quách Tuấn Du bày tỏ sự tiếc thương dành cho bậc tiền bối mà mình kính trọng. Anh xưng hô “bố – mẹ” với Giao Linh và chồng, thể hiện sự thân thiết như gia đình. “Vĩnh biệt bố, người con luôn kính trọng và luôn lắng nghe lời bố dạy dỗ mỗi khi gặp bố đi cùng mẹ đến những buổi ca nhạc… Vậy là sân khấu vắng bóng người đàn ông luôn kề cận ‘Nữ hoàng sầu muộn’ suốt nhiều năm qua tại các tụ điễm sân khấu… Bố yên nghỉ”, Quách Tuấn Du viết.


Danh ca Giao Linh và ông xã – James Võ.

Có lẽ, mối nhân duyên giữa “nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh và người bạn đời của mình chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói “đúng người, đúng thời điểm”. Bởi lẽ, ngay vào lúc nữ danh ca đã phần nào trút bỏ được những nỗi lo, cũng là lúc người bạn đời của bà xuất hiện. Thế nhưng thực chất, cả hai đã gặp nhau lần đầu từ năm 17 tuổi khi cùng chơi chung trong một nhóm bạn. Lúc ấy, bà chỉ coi ông như bạn, trong khi James Võ thầm thương cô ca sĩ có mái tóc tém, đôi mắt thường phảng phất nỗi buồn. Ông lấy hết dũng khí, thổ lộ tâm tư với bà. Giao Linh ngạc nhiên rồi đùa: “Ai mà thèm lấy anh. Anh đào hoa thấy mồ”. Bà không ngờ câu nói đó khiến ông giận, cả hai xa cách hàng chục năm.

Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, người đàn ông đã trải qua 3 đời vợ và 6 người con riêng mới mạnh dạn ngỏ lời với bà. Trong lòng danh ca Giao Linh lúc ấy đã nhận ra sự dao động từ trái tim bởi sự chân thành của ông, song bà vẫn còn chút e dè vì những lời khuyên của bạn bè bên cạnh.

Khi đem chuyện này chia sẻ với những người xung quanh, mọi người đều lo lắng cho nữ danh ca vì ai cũng cho rằng ông là người đào hoa, từng trải trong khi bà lại quá ngây thơ và sống tình cảm. Liệu rằng cuộc hôn nhân ấy có bền lâu hay sẽ lại đổ vỡ như 3 mối tình trước. Nhưng rồi “nữ hoàng sầu muộn” cũng quyết định nghe theo lời con tim mình mách bảo, điều này không chỉ là cho ông một cơ hội mà ngay cả bản thân bà cũng nhận được một cơ hội để được cảm nhận tình cảm chân thành.

Cuộc hôn nhân không nhận được nhiều sự chúc phúc từ bạn bè, Giao Linh kể: “Ngày mà chúng tôi đi làm hôn thú, chỉ có quan tòa và 2 cô thư ký làm chứng tại Las Vegas, năm 1988. Khi về Canada, tôi có thai nhưng do lớn tuổi nên không giữ được. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi nhận thấy anh là người trách nhiệm, thương con, lo cho gia đình, quý mến những người mẹ của con mình. Đợt kỷ niệm 30 năm ngày cưới, anh dẫn tôi đi ăn tối ấm cúng, giản dị để ôn lại tình cảm”.

Kết hôn trễ, nên việc mang thai và sinh con là vô cùng khó khăn đối với nữ danh ca thời điểm đó. Tuy nhiên, Giao Linh vẫn quyết tâm mang thai để có một kỉ niệm trong cuộc đời mình. Tiếc rằng, mong ước của bà đã không thành hiện thực.

Một lần đi show ở Australia, bà sảy thai, phải nhập viện. Sau biến cố, “nữ hoàng sầu muộn” không thể có con. Giao Linh chọn cách yêu thương con chồng như con ruột. Bà tự hào khi được các con riêng của chồng động viên theo đuổi công việc ca hát ở quê nhà. Đầu thập niên 2000, bà lần đầu về nước biểu diễn sau hàng chục năm xa quê, một phần nhờ các con khuyến khích. Mỗi lần trở về Mỹ, vợ chồng bà luân phiên ở nhà từng người con, phụ họ chăm cháu nội. Khi bà xa sân khấu lâu, họ đốc thúc bà về nước vì biết mẹ vẫn khát khao được hát ở tuổi xế chiều.


Trên mọi sân khấu, mọi nẻo đường cuộc sống, danh ca Giao Linh đều có sự đồng hành của chồng.

Cho đến thời điểm hiện tại, danh ca Giao Linh và chồng đã ở bên nhau được 30 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, ông luôn sát cánh bên bà trong mỗi chuyến lưu diễn ở cả trong và ngoài nước, chăm sóc cho bà từng miếng ăn, giấc ngủ. Thậm chí, ông còn tư vấn cả trang phục biểu diễn, tự tay mua cho bà từng hộp phấn, thỏi son để bà luôn xinh đẹp mỗi khi đứng trên sân khấu. Sinh thời, ông cũng là người thực hiện những sản phẩm âm nhạc đầu tiên của bà từ khâu quay phim, thu âm đến phối nhạc và chỉnh sửa bài hát. Tình yêu son sắt, thủy chung của “nữ hoàng nhạc sầu” và chồng nhận được sự ngưỡng mộ từ đồng nghiệp cũng như công chúng.

Giao Linh tên thật là Đỗ Thị Sinh, sinh năm 1949 tại Sài Gòn. Năm 1982, danh ca sang nước ngoài định cư cùng gia đình. Giao Linh được xem là một trong số những cây “đại thụ” của dòng nhạc trữ tình. Bà sở hữu giọng hát da diết như đang chứa đầy tâm sự, mỗi khi cất giọng lên đều khiến người nghe phải suy tư, xao xuyến. Có lẽ cũng chính vì vậy mà bà được khán giả ưu ái gọi với cái tên “nữ hoàng sầu muộn”.

M.A