Chùm thơ ca ngợi người phụ nữ Việt Nam của Nguyễn Thị Hồng Hạnh

628

Chữ vàng

Sinh ra từ mảnh đất nghèo
Lớn cùng đất nước dọc theo tháng ngày.
Trải qua vất vả đắng cay
Hai bàn tay trắng dựng xây nước mình.

Từ thời Trưng Trắc khởi binh
Tượng hình đất nước bằng tình yêu quê.
Bốn ngàn năm đã tụ về
Kết nên nét đẹp chân quê dịu dàng.

Trọn đời trung hậu đảm đang
Anh hùng bất khuất sử vàng lưu tên.
Chị em trên khắp mọi miền
Hăng say lao động, trung kiên chống thù.

Dịu dàng như gió mùa thu
Hiền như lời mẹ từng ru ngọt ngào
Sắt son sáng tựa ngàn sao
Vẹn tròn chữ hiếu với bao nghĩa tình.

Trang vàng truyền thống quang vinh
Là người phụ nữ Việt mình làm nên.
Cảm ơn người mẹ dịu hiền
Mẹ là lửa ấm lưu truyền tương lai.

Lặng lẽ mẹ chờ

Lặng lẽ một đời mẹ vẫn chờ
Một thời con gái khát khao mơ
Sánh vai hạnh phúc bên người ấy
Mẹ giữ tình yêu đến tận giờ.

Lặng lẽ một đời mẹ vẫn chờ
Tiễn chồng ra trận lặng bên bờ
Thủy chung lời hẹn còn son sắt
Mẹ giữ trong tim đến bây giờ.

Lặng lẽ một đời mẹ mãi chờ
Các con viết tiếp những vần thơ
Nối dài truyền thống lòng yêu nước
Mẹ vững niềm tin mãi đến giờ.

Lặng lẽ một đời mẹ luôn chờ
Gặp lại chồng con trong giấc mơ
Nơi chiến trường xa trong lòng đất
Chồng con yên nghỉ mẹ vẫn chờ.

Lặng lẽ một đời mẹ cứ chờ
Tháng năm còn lại mẹ khát mơ
Đất nước non sông lồng bóng mẹ
Rực rỡ hồng tươi dưới bóng cờ.

Bông hồng trong đêm

Đêm đông gió lạnh tái tê
Mưa rơi nặng hạt mà nghe buốt lòng.
Màn đêm bao phủ mênh mông
Tiếng chổi tre quét vẫn không chút dừng.

Đêm hè em cũng đã từng
Thức cùng cây chổi bạn cùng sao đêm.
Tay đưa từng nhát chổi êm
Đường phố sạch mát tay em quét đều.

Đêm nay đêm thứ bao nhiêu
Âm vang tiếng chổi gợi điều tri ân.
Cảm ơn em đã chuyên cần
Sạch đường đẹp phố góp phần văn minh.

Đêm nay đường phố đẹp xinh
Nhấp nhánh ánh điện lung linh chan hoà.
Và em – em cũng là hoa
Bông hồng đỏ thắm mặn mà trong đêm.

Đêm nay vẫn bàn tay em
Dẻo dai cần mẫn suốt đêm miệt mài.
Ban mai mở cửa tương lai
Em – bông hồng của đêm dài ngát hương.

N.T.H.H