Chùm thơ của Hoa Nguyên

578

Gió xuân

Chim hót rộn vang lảnh lót
mở ô cửa đón gió xuân
đẹp tươi bình minh tỏa nắng
Đào mai lộc trổ xanh ngời

Đường làng ngái nồng rơm rạ
được mùa gặt hái reo ca
cho ân tình đầy tích đức
Hơi thở đất trời bao la

Gió vờn cánh én rong chơi
náo nức xuân tươi trẻ mới
ấm thay bấc đông ướt lạnh
Mái tranh vàng rơm khô giòn

Gió xuân gieo mầm sáng trong
Muôn loài rạng ngời sức sống
tiến đà vươn tầm hứng khởi
Đời vui đãi tiệc đón mừng.

Duyên quê

Môi em mọng thắm duyên quê
cất câu hò đặc sệt khê nắng đào
Vạc cò gắp thả ca dao
Tháp đền cổ tích rạt rào khuyết trăng

Đồi xương rồng nảy bung tràn
Nước chao óc ách sông phân trăm miền
Hương cau hoa bưởi ngát đêm
Ngô khoai chung chạ ngoài triền bờ đê

ngửa vành nón lá quạt hè
dịu hơi sương gốc rạ dè dặt rơm
nai lưng cõng nợ áo cơm
Áo nâu thôn nữ gánh mòn trĩu vai

miệt mài nối nghiệp tương lai
Duyên quê đồng vọng tình dài ấm êm
Ngõ về trỗi khúc ve hiền
Chân trần đều nhịp bước mềm phù sa

Khắp mênh mông

Cuối mùa mưa đổ lê thê
nhớ quê nắng trải lụa, về chưa em?
gởi tình nơi gói kim tiền
gởi hồn theo tiếng mông mênh chuông đồng

Đêm nghe gió hú sắc không
gọi tên em khắp mênh mông biển trời
thả hương đắm đuối thay lời
ướp trong veo lại sắc người giao duyên

Ờ thì cứ mặn môi mềm!
chùng mây pha nỗi nhớ thềm trăng thanh
thật thương chiếu cói lót chăn
ấm hơi ruột cật tâm can xé vò

Tột cùng xa đến thẫn thờ
hết chờ lại đợi trong mơ em về
rưng rưng nước mắt dãi dề
Màn sương khói phủ đất quê tháng ngày

mênh mông hoang vắng vòng tay
róc thân trả góp nợ vay kiếp người

Xuân tới

Hạt nhú mầm tí tách
Én vui hót chuyền cành
mởn mơ chồi xanh nảy
Đào mai hé nhụy phấn

Xuân tới hỉ hoan ca
Mật ngọt dồn sinh lực
tốt trái bung trổ lá
Vườn hoa tươi sáng rực

Nhựa chảy căng mạch nguồn
Xuân tới tràn nắng đẹp!
trả ơn người nuôi dưỡng
Đồng thơm hương lúa nếp

Đêm thắp nến nguyện cầu
Tình nồng về hợp phố
cung nghinh chờ trước ngõ 
Xuân tới với vận may

H.N