Chùm thơ của Hoàng Minh Tuấn

755


Tác giả Hoàng Minh Tuấn.

VẪN

Vẫn thu một thuở ngày xưa
Vẫn hạt sương trắng ghẹo đùa nắng mai
Vẫn hương sấu chín thơm hoài
Vẫn xào xạc lá vàng rơi kín đường

Vẫn nhớ lối ấy Hồ Gươm
Vẫn hàng liễu rủ soi gương mặt hồ
Vẫn cầu Thê Húc mộng mơ
Vẫn Tháp Bút đó, anh chờ em ơi!

Vẫn em nguyên vẹn nụ cười
Vẫn nỗi nhớ ấy đâu rồi ngày xưa
Vẫn khao khát nhớ từng giờ
Vẫn con ngõ cũ trú mưa thu nào

Vẫn về tìm đến khát khao
Vẫn say hương sữa ngọt ngào toả bay
Vẫn mong em đến đêm nay
Vẫn cùng anh nhé đong đầy tình thu!

Hà Nội, 29/09/2020

TRỐNG VẮNG 

Đông đã đến
heo may về lối phố,
Cái lạnh lùa gọi nỗi nhớ không tên!
Ngõ nhỏ ấy đã từng rất thân quen,
Hỏi vì đâu bỗng trở nên trống vắng?!

Đông đã đến
cho hanh hao vạt nắng,
Bình minh lên chẳng đủ ấm phố nhà,
Có phải mây khiến màu nắng phôi pha,
Và ráng chiều hững hờ trong sắc đỏ?!

Đông đã đến
cơn mưa nào giăng đổ,
Để lối về con phố bỗng lạnh thêm!
Tiếng mưa rơi rả rích ở bên thềm,
Và nỗi nhớ ướt mèm bao kỷ niệm!

Đông đã đến
yêu thương còn trọn vẹn,
Người đi xa có nhớ hẹn quay về,
Hay bây giờ đã phai nhạt tình quê,
Hết si mê khiến tình xưa trống vắng?!

Hà Nội, 12/12/2020

NẮNG ĐÔNG VÀO PHỐ 

Ông mặt trời vừa thức giấc
Là tìm xuống phố dạo chơi
Nóc phố rêu phong trầm mặc
Nghiêng mình đón vạt nắng rơi

Mấy ngày đầu đông u ám
Bầu trời mây xám bủa giăng
Nay mặt trời về mang nắng
Xua tan cái lạnh đầu đông

Hồ Gươm lao xao liễu rủ
Heo may lay động mặt hồ
Tháp Rùa bừng lên rực rỡ
Soi mình trong nắng vàng mơ

Thê Húc màu son óng ả
Nắng về được dịp mang khoe
Cong cong nét môi rực rỡ
Lộng lẫy trong nắng vàng hoe

Chầm chậm nắng đông vào phố
Thủ đô như cõi thần tiên
Sắc nắng trầm tư vẫn thế
Người đi chẳng thể nào quên

Hà Nội, 30/11/2020

TÌM NGƯỜI MỘT THUỞ THU XƯA 

Tìm về thu tuổi ngu ngơ,
Tìm về ký ức tình thơ năm nào!
Tìm những hạt nắng lao xao,
Tìm con đường cũ xạc xào lá rơi!

Tìm hoàng hôn đỏ tím trời,
Tìm hương hoa sữa chơi vơi nẻo về!
Tìm diều no gió triền đê,
Tìm hương cốm nếp tình quê ấm nồng!

Tìm dòng sông tắm ánh trăng,
Tìm hương ổi chín thơm lừng toả bay!
Tìm bình minh thắm vàng say,
Tìm hạt sương trắng đong đầy nắng mai!

Tìm ngọn gió lạnh đan cài,
Tìm cơn mưa khóc thương hoài mùa ngâu!
Tìm nơi Ô Thước bắc cầu,
Tìm xem Ngưu Chức khóc sầu ra sao!

Tìm người trong dạ nôn nao,
Tìm người bỗng thấy mắt ào ạt mưa,
Tìm người một thuở thu xưa,
Tìm người chẳng thấy nên chưa hết tìm!

Hà Nội, 17/09/2020

H.M.T